Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

Đất trời do Chúa tạo nên
Công trình sáng tạo thiên nhiên tuyệt vời
Chúa làm cho hết mọi người
Tất cả mọi thời từ thuở hồng hoang
Dù ai cũng được hưởng dùng
Không hề phân biệt hiền lương, gian tà
Thiên nhiên Thiên Chúa làm ra
Cho loài người được tự do hưởng dùng
Nhưng con người quá kiêu căng
Lấn quyền Chúa, phá tan hoang mọi nguồn
Thiên nhiên minh chứng hồng ân
Ngắm nhìn biết Chúa từ nhân khôn lường
An bình ai cũng ước mong
Sao không bảo vệ môi trường thiên nhiên?
Địa cầu chẳng được bình yên
Bởi người làm nó mất cân bằng rồi
Môi trường – lá phổi tuyệt vời
Dịch bệnh là lời cảnh báo thế nhân
Đất trời do Chúa tạo nên
Công trình hùng vĩ, hồng ân của Ngài

TRẦM THIÊN THU

THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên kỳ diệu hữu tình
Ngắm nhìn mà thấy lòng mình xuyến xao
Thiên nhiên tuyệt khúc ca dao
Kỳ công Thiên Chúa thương yêu tạo thành
Dành cho hết thảy sinh linh
Mãn nhãn ngắm nhìn, hạnh phúc sẻ chia
Cảnh ngày đêm đẹp như mơ
Hòa âm khúc nhạc phổ thơ đất, trời
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Suốt cả cuộc đời con phải tạ ơn
Thiên nhiên – tặng phẩm Hồng Ân
Bốn mùa Thiên Chúa trao ban cho đời

TRẦM THIÊN THU

THIÊN NHIÊN BUỒN

Sắc màu óng ánh đẹp xinh
Long lanh, lấp lánh, lung linh, lạ lùng
Công trình của Chúa toàn năng
Thiên nhiên tuyệt tác, vô song, diệu kỳ
Chẳng thêm, chẳng bớt được gì
Bởi vì mọi sự chẳng thừa thiếu đâu [*]
Công trình sáng tạo nhiệm mầu
Cân bằng từ trước, muôn sau điều hòa
Loài người ích kỷ, kiêu sa
Môi trường bị phá, nguy cơ rõ ràng
Để rồi lo sợ, hoang mang
Bệnh kia, dịch nọ lan tràn khắp nơi
Than thân, trách phận, kêu trời
Đã muộn mất rồi, chẳng phải thiên tai

TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 3:14 – “Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi. Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ Người.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment