Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

CẦU CHO UKRAINA

Chiến tranh
Nỗi kinh hoàng của nhân loại
Tội ác của những kẻ phá hoại
Vì họ ích kỷ, tà tâm

Chiến tranh
Vết đen tội lỗi của nhân loại
Hằn sâu vết thương mãi mãi
Ngay cả khi không còn đạn, bom,…

Chiến tranh
Phá hoang công trình của Thiên Chúa
Hai cuộc Thế Chiến chứng tỏ điều đó
Việt Nam vẫn tấy đau vết thương xưa

Chiến tranh
Cả đôi bên đều thiệt hại
Có chiến thắng cũng chỉ là kẻ dại
Hòa bình trên danh nghĩa có hay gì?

Khốn khổ nhất là dân lành
Còn những kẻ khai chiến vẫn ung dung tự tại
Họ cười trên nỗi đau của nhân loại
Mạo nhận khôn mà lại ngu si!

Xin xót thương, lạy Chúa nhân từ
Cứu dân U-krai-na thoát khổ nhục
Kéo họ ra khỏi ngục thần chết [*]
Xin Chúa ban an bình cho U-krai-na

Lạy Đức Mẹ Va-sil Ve-lisch-kov-sky
Lạy các thánh tử đạo của U-krai-na đau khổ
Xin ra tay chở che, nâng đỡ
Và hoán cải những ác nhân

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 9:14-15 – “Xin rủ lòng thương con, lạy Chúa, đấy Ngài xem: địch thù làm cho con khổ nhục. Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần, để con dâng muôn lời ca tụng Chúa tại cửa thành Sion, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.”

KHAO KHÁT TỰ DO
“Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, để cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi, để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.” (Is 10:1-2)

Chỉ vì hai chữ Tự Do
Con người phải khổ và lo đêm ngày
Chịu bao cay đắng đọa đày
Chịu bao nỗi nhục chất đầy tháng năm
Ác nhân vẫn cứ lăm lăm
Công khai áp bức, hờn căm người lành
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin thương giải thoát, chớ đành làm ngơ!
Dân lành khao khát tự do
An tâm vui sống, tôn thờ Chúa luôn
Tự Do – hai tiếng dịu êm
Ngọt ngào như tiếng mẹ hiền nhẹ ru
Thành tâm xin Chúa nhân từ
Ban cho dân Việt tự do, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment