Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

CỌP BUỒN

Năm nay Cọp cai quản
Nhưng lại cảm thấy buồn
Dịch khiến người lo lắng
Cọp bất chợt ăn năn

Mang tiếng dữ như Cọp
Tại bản năng vậy thôi
Người đừng phá rừng núi
Thì Cọp chẳng hại ai

Người chết để lại tiếng
Tốt hay xấu còn hoài
Cọp chẳng gì để lại
Chỉ có miếng da thôi

Đời Cọp chết là hết
Không giống như loài người
Cọp dữ mấy cũng chết
Người chết còn tương lai

Cọp sống đời hoang dã
Nhưng chẳng hề hoang mang
Người sống theo quần thể
Cố gắng đừng hoang đàng

Cọp dữ nhưng không ác
Chẳng ăn thịt con đâu
Người hiền mà thâm độc
Hại chết cả con yêu

TRẦM THIÊN THU
Đầu năm Nhâm Dần – 2022

CHỜ XUÂN

Sao lại buồn hắt hiu
Khi muôn hoa nở rộ
Cành nảy lộc, sai quả
Xuân ngập trời bao la?

Mùa Xuân lại trở về
Có người không biết Tết
Vì họ buồn da diết
Bởi cái nghèo bám theo

Xuân là khúc ca dao
Sao Tết lại buồn vậy?
Cánh én bay ngần ngại
Hay lòng người phân vân?

Mai nở vàng mùa Xuân
Nắng ươm vàng tuổi mới
Xin đất trời thay đổi
Cho người một chút Xuân

Xuân là khoảng Hồng Ân
Bao la Lòng Thương Xót
Người cười và người khóc
Đều chờ Xuân Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

CHỜ TẾT

Xuân sang mà Tết chưa về
Trần gian mấy nẻo mà chưa an bình?
Trên cao trăng sáng lung linh
Con trăng này cuối cuộc tình một năm
Treo cao mơ ước nhân gian
Muốn như Chú Cuội bay lên Cung Hằng
Thế trần lắm cảnh trái ngang
Ai phang công lý vỡ toang hòa bình?
Kẻ gian ác hại người lành
Cô đơn đầu trắng, đầu xanh lạc loài
Chờ Xuân suốt cả năm dài
Xuân về, Tết vẫn mệt nhoài chưa sang
Lại treo mơ ướng lên trăng
Bao giờ đoàn tụ Tết cùng vui Xuân?
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Cho Xuân gặp Tết hưởng Nguồn Xót Thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment