Saturday, December 4, 2021

ÔNG NOËL MẮC DỊCH

Năm nay ôn dịch hoành hành
Ông Nô-en cũng phải đành cách ly
Giáng Sinh lặng lẽ sầu bi
Một mình nằm võng ưu tư nhiều điều
Năm nay thương các cháu nhiều
Cũng chẳng dám liều đi phát quà chi
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Phá tan ôn dịch quỷ ma Cúm Tàu
Cho dân thoát cảnh khổ đau
Bình an đích thực, nơi nào cũng vui
Phải đâu là chuyện hên – xui
Mà vì kẻ ác khiến đời sầu vương
Dân lành oan ức thê lương
Xin Con Chúa đến triệt phường quỷ ma

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2021

TIẾNG VỌNG MÙA DỊCH

Sóng đại dịch lan tràn thế giới
Khiến mọi người bối rối tâm can
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương cứu chữa, ban ơn an bình

Sống Mùa Vọng lặng thinh cầu nguyện
Chờ mong đến điểm hẹn giáng sinh
Hân hoan đón Đấng Cứu Tinh
Xác phàm mặc lấy, hy sinh cứu đời

Như khăn xô khắp nơi phủ kín
Tang tóc buồn xuất hiện khắp nơi
Mùa Chay đã khổ sở rồi
Bây giờ Mùa Vọng lại chơi vơi buồn

Xin tỉnh thức canh tân đời sống
Và xin vâng ý muốn của Ngài
Chúa không thích vẻ bề ngoài
Âm thầm đón Chúa bằng lời xin vâng

TRẦM THIÊN THU

Ý THỨC

Ngồi gần mà ngỡ ngàn xa
Chỉ vì vi-rút quỷ ma lộng hành
Thương người là biết thương mình
Hãy luôn ý thức, chớ khinh suất gì
Quỷ ma gần sát, chẳng xa
Chớ mà ảo tưởng, mộng du ban ngày
Quỷ ma chực sẵn ngay đây
Mộng mơ một chút, khổ ngay đến mình
Cúm Tàu – vũ nữ yêu tinh
Xoay từ Vũ Hán, loanh quanh thế trần
Biết quan ngại kẻo khổ thân
Cuối năm ma quỷ càng thêm lộng hành
Mong chờ Con Chúa giáng sinh
Ban phúc an bình, cứu chữa chúng nhân
Cứng lòng, không chịu ăn năn
Chúa Trời chán ngán, không còn xót thương [*]
Biết luôn ý thức chờ mong
Và luôn tỉnh thức, tránh vòng đam mê

TRẦM THIÊN THU
[*] Gr 15:6 – “Chính ngươi đã chối bỏ quay lưng lại với Ta nên Ta dang tay đánh phạt, nhằm huỷ diệt ngươi. Thương xót nhiều rồi, nay Ta đã chán!”

TRUYỆN NGẮN

No comments:

Post a Comment

Comment