Sunday, December 5, 2021

HOÁN CHUYỂN

[Niệm ý Lc 5:17-26 ≈ Mt 9:1-8; Mc 2:1-12]

Bệnh gì cũng khổ lắm
Sinh hoạt chẳng bình thường
Xác đau khiến chán nản
Tất cả như là không

Đau đâu thì khốn đó
Dù chỉ bị cái dằm
Huống chi là bại liệt
Suốt ngày đêm phải nằm

Người ta tin và Chúa
Là Đấng có quyền năng
Thấy anh em đau khổ
Nên người ta cảm thương

Chúa Giê-su giáo huấn
Người ta đến nghe nhiều
Muốn đưa bệnh nhân đến
Nhưng không thể đưa vào

Nhiều người phải vất vả
Đưa bệnh nhân lên cao
Dỡ mái nhà lấy chỗ
Để đưa bệnh nhân vào

Thấy họ tin mạnh mẽ
Thế nên Ngài chữa nhanh
Rằng: “Anh được tha tội”
Hồn xác đều được lành

Kinh Sư và Biệt Phái
Nói Chúa đã phạm ngôn
Bởi vì quyền tha tội
Chỉ Chúa mới có quyền

Sự thật là sự thật
Mãi mãi chẳng đổi thay
Chỉ những kẻ cố chấp
Muốn chứng tỏ đúng – sai

Người bị liệt được khỏi
Vì họ có lòng tin
Người khỏe lại bị liệt
Vì ảo tưởng, hợm mình

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI BẠI KIẾP LIỆT
[Niệm ý Lc 5:17-26 ≈ Mt 9:1-8; Mc 2:1-12]

Buồn thay bại liệt xác thân
Có tay mà chẳng thể làm được chi
Có chân mà chẳng thể đi
Bất cứ làm gì cũng chẳng tự thân
Nghe tin có Đấng từ nhân
Chữa lành mọi bệnh, chẳng phân biệt gì
Người nhà cùng với bạn bè
Đem bệnh nhân tới với hy vọng nhiều
Người đông không thể đưa vào
Họ phải đánh liều dỡ mái nhà thôi
Thả người bệnh trước mặt Ngài
Được Ngài chữa khỏi, tuyệt vời quá đi!
Niềm tin của họ diệu kỳ
Bệnh thì được khỏi, tội thì được tha
Thế mà lũ quỷ, lũ ma
Dã tâm, ác ý, nói ra, nói vào
Ngu si mà thích nói leo
Câm mồm, dựa cột, ai đâu trách gì
Nhưng vì thói chảnh, thích khoe
Thế nên tự chuốc nỗi đau vào mình
Người ta khổ, chẳng thương tình
Lại còn lắm chuyện, hợm mình, ta đây!
Bệnh nhân bại liệt khỏi ngay
Mình khỏe thế này mà bại liệt luôn
Chẳng lo bại liệt xác thân
Chỉ lo bại liệt linh hồn thì nguy!

TRẦM THIÊN THU

CHUNG MỘT NIỀM TIN
[Niệm ý Lc 5:17-26 ≈ Mt 9:1-8; Mc 2:1-12]

Tin không cần giải thích
Lý giải theo đời thường
Tin là mau dứt khoát
Không lý luận lòng vòng

Đức tin không sờ được
Nhưng hiện hữu luôn luôn
Dù không thể nhìn thấy
Nhưng vẫn có đức tin

Không ai nhìn thấy óc
Vẫn công nhận rõ ràng
Không ai thấy trí tuệ
Mà sao chẳng cãi ngang?

Một đoàn người đông đảo
Khiêng đến một bệnh nhân
Thả từ mái nhà xuống
Xin Chúa thương chữa lành

Niềm tin họ rất mạnh
Sức mạnh càng gia tăng
Niềm tin không riêng lẻ
Mà mọi người chung lòng

Nhưng kinh sư, biệt phái
Đầy ác ý tà tâm
Đòi lý luận phải – trái
Đúng là loại bất nhân

Chữa bệnh là chuyện nhỏ
Tha tội mới là cần
Đám đông tin mạnh mẽ
Nên Chúa hành động liền

TRẦM THIÊN THU

LIỆT
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]

Một bệnh nhân được người ta khiêng đến
Họ cầu xin và Chúa đã chữa lành
Vì thấy họ có niềm tin chân thành
Nhưng kinh sư lại cho là phạm thượng

Có nhiều xảy ra trong cuộc sống
Điều đơn giản mà lại hóa nhiêu khê
Làm việc thiện, sống tốt, cũng bị chê
Những ác nhân ngăn cản người lương thiện

Gã Chí Phèo bỗng dưng như xuất hiện [*]
Muốn hoàn lương mà thấy quá khó khăn
Mắt khinh miệt, lời thị phi bao quanh
Chẳng còn ai, gã chỉ còn Thị Nở

Đời phức tạp, kiếp người thật khốn khổ
Muốn bình an mà thở cũng không yên
Nghèo thì khổ, và cũng thật vô duyên
Bị xa lánh, không bè cũng chẳng bạn

Có bao người chịu đau khổ vô hạn
Khổ thể xác nên đau cả tâm hồn
Xin Thiên Chúa thương xót và ban ơn
Giúp họ luôn kiên tâm và tín thác

Thân không liệt nhưng tâm hồn bị liệt
Vì ác nhân “giết chết” họ dần dần
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí thánh từ nhân
Giải thoát họ và ban nguồn sống mới

TRẦM THIÊN THU
[*] Truyện tâm lý xã hội của văn sĩ Nam Cao, với hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở.

HUẤN KHÚC
[Thi hóa Cn 28:2-10]

Khi đất nước bất an vì loạn lạc
Có lắm kẻ thích xưng bá xưng hùng
Khi đất nước được ổn định, hùng cường
Đó là nhờ người khôn ngoan, hiểu biết

Người thiếu thốn bị ác nhân bóc lột
Có khác nào lũ lụt khiến hoang tàn
Kẻ bỏ luật thì ca ngợi ác nhân
Người giữ luật thì chống lại bọn họ

Lẽ công bình, kẻ ác đâu hiểu rõ
Người tìm Chúa, mọi sự được am tường
Thà nghèo khó mà tình nghĩa vuông tròn
Còn hơn giàu mà quanh co lừa lọc

Đứa con khôn luôn biết giữ lề luật
Kẻ bê tha khiến cha mẹ khổ đau
Kẻ cho vay nặng lãi để thêm giàu
Là tiếp tay hại những người nghèo khổ

Ai bưng tai chẳng muốn nghe Luật Chúa
Lời nó nguyện cũng ghê tởm, xấu xa
Kẻ quyến rũ người tốt theo quỷ ma
Rồi chính nó lại sa vào hố đó

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment