Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

TUYỆT VỜI SỐ KHÔNG

[Niệm ý Mc 12:41-44 ≈ Lc 12:1-4]

Hai đồng kẽm chẳng đáng gì
Thế mà bà góa vẫn cho rất nhiều
Đời bà đơn lẻ, khổ đau
Ưu tư hằn dấu, nát nhàu con tim
Lẻ đời nên lẻ cả tiền
Chẳng bằng ai sống ở trên đời này
Hai đồng lẻ giấu trong tay
Bỏ thùng dâng cúng, vội quay đi liền
Bà không muốn người khác nhìn
Bà e ngại bởi bà hèn hơn ai
Người ta bằng cấp rạch ròi
Giàu có hơn người, nói triệu người nghe
Còn bà chẳng có thứ gì
Người ta có đủ thứ khoe với đời
Hai đồng lén bỏ thùng rồi
Quay đi vội vã, sợ ai thấy bà
Thế nhưng Chúa đã nhận ra
Bà giàu có nhất, bà cho hơn người
Số “không” là số tuyệt vời
Nếu không có nó, đừng đòi gì thêm!
Cuộc đời bà góa mọn hèn
Lẻ đời nhưng vẫn chẵn tròn tình yêu
Tình dành cho Chúa tối cao
Tình dành cho những kẻ đau phận người

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI LẺ
[Niệm ý Mc 12:41-44 ≈ Lc 21:1-4]

Lẻ – nghĩa là không chẵn
Thứ không quan ngại gì
Lẻ – tiền dư, bạc thừa
Chỉ để xài phung phí

Người ta xài bạc tỷ
Bạc triệu có đáng gì
Tham nhũng và hối lộ
Là “quy trình” đường đi

Muốn xin cũng có giá
Không thể tùy ý đâu
Nhiều – ít và cao – thấp
Lễ béo giá phải cao

Chỉ là chuyện lẻ tẻ
Chuyện nhỏ hóa chuyện to
Nghèo vừa nhục vừa khổ
Ai thấy cũng chẳng ưa

Chuyện đời và chuyện đạo
Cũng không mấy cách xa
Nói hay mà chỉ xạo
Không nổ thì cũng khoe

Nhiều người như bà góa
Sống đời lẻ buồn tênh
Cuối cùng chỉ còn Chúa
Vẫn trắc ẩn, thương tình

TRẦM THIÊN THU

TẦM NHÌN CỦA CHÚA
[Niệm ý Mc 12:41-44 ≈ Lc 21:1-4]

Hai đồng kẽm chẳng đáng gì
Bằng một phần bốn đồng xu thôi mà
Biết mình góa bụa, bơ vơ
Loanh quanh xoay xở sớm khuya một mình
Bước đời mệt mỏi, chông chênh
Nhưng luôn sống trọn tâm thành mến thương
Thùng tiền từ thiện bình thường
Bao người hãnh diện bỏ thùng hôm nay
Riêng bà góa cứ loay hoay
Rồi bà lặng lẽ nhanh tay bỏ vào…
Người ta thấy, ngại biết bao
Chỉ vì tiền lẻ nào đâu đáng gì
Thế nhưng chính Chúa Giê-su
Đã nhìn thấy rõ lòng bà sắt son
Hai đồng kẽm, chẳng gì hơn
Nhưng là sự sống mẹ con của bà
Hai đồng kẽm, chẳng là chi
Tiền ít vậy mà lại hóa rất nhiều
Đâu như những kẻ sang giàu
Tiền nhiều nhưng chỉ tự kiêu, hợm mình
Chúa Trời chỉ muốn chữ tình
Tiền nhiều, lòng ít – chỉ là số không!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment