Sunday, August 18, 2019

NGƯỜI NGHÈO GIÀU SANG

(Giuseppe Melchiorre Sarto, 1835–1914)

Giáo hoàng Pi-ô Mười
Giáo Hoàng của Thánh Thể [1]
Rất sùng kính Đức Mẹ [2]
Đổi mới trong Giêsu [3]

Sống tinh thần đơn sơ
Không muốn được ưu đãi
Sống nghèo đã quen vậy
Chỉ mong Chúa vinh danh

Giản dị và chân thành
Hiền lành và thân thiện
Trọn vẹn điều tâm nguyện
Sống nghèo như Giêsu

Ngài đã trọn ước mơ
Đủ vần chữ nghèo khó
Nhưng ngài thật giàu có
Vì có Chúa Giêsu

Cầu xin Thánh Pi-ô
Luôn cầu thay nguyện giúp
Cho chúng con được phúc
Hưởng phần thưởng Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-08-2019
[1] “Rước lễ là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để vào Thiên Đàng.” (Thánh GH Piô X)
[2] Thông điệp Ad Diem Illum của ĐGH Piô X, năm 1904, giải thích Đức Maria là Đấng Trung Gian ban các ơn thánh. Ý muốn của Mẹ được kết hiệp với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn khiến Mẹ trở nên “Đấng ban phát mọi ơn lành.”
[3] Khẩu hiệu của Thánh GH Piô X: “Omnia instaurare in Christo – Canh tân mọi sự trong Đức Kitô.”

Xin mời tham khảo thêm:

No comments:

Post a Comment

Comment