Monday, August 19, 2019

HỢP ĐỒNG ĐỨC TIN

[Niệm ý Mt 20:1-16]

Chúa không mắc nợ gì ai
Chỉ nhân loại mắc nợ Ngài mà thôi
Ngài không phải trả vốn, lời
Nhưng Ngài vẫn thưởng cho người đáng công
Sinh ra tất cả là không
Chúa ban cho mọi thứ dùng tự nhiên
Chính Ngài mới có trọn quyền
Không ai được phép đòi thêm thứ gì
Đừng so đo, chớ phân bì
Thiên Chúa ban gì tùy ý Ngài thôi
Hồng ân nào cũng tuyệt vời
Vấn đề là có sinh lời hay không
Cần cù khác với lông bông
Sớm hay muộn cũng một đồng đức tin
Cố mà mua lấy phúc vinh
Hợp đồng thỏa thuận rành rành trắng đen
Chúa ban không kém, không hơn
Được phần tốt nhất, Chúa mong mọi người
Vô tư sống, chớ hẹp hòi
Ai cao – thấp, chớ buông lời khen – chê
Coi chừng gần lại hóa xa
Đứng đầu hóa chót, còn gì tệ hơn?
Đầu ngày thỏa thuận đức tin
Cuối ngày tính sổ như trên hợp đồng

TRẦM THIÊN THU
Đêm 18-8-2019

No comments:

Post a Comment

Comment