Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

LỤC BÁT MÔNG TRIỆU

Kính mừng Đức Mẹ về trời
Tín nhân hiệp nhất dâng lời chúc vinh
Lời cầu hòa với lời kinh
Đan thơ, dệt nhạc, kết thành triều thiên
Kính mừng Thánh Mẫu từ nhân
Hồng ân mông triệu Chúa ban tuyệt vời
Cầu xin khi biệt cõi đời
Được cùng Mẹ hưởng Nước Trời vinh quang
Mẹ về Thiên Quốc huy hoàng
Xin cho con biết tìm đường đi lên

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Mẹ Mông Triệu 15-08-2019

Đức Mẹ Mông Triệu – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/08/uc-me-mong-trieu.html
Hướng Thượng – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/08/huong-thuong.html
Thánh Mẫu Mông Triệu – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/thanh-mau-mong-trieu.html
Mẹ Tiêu Diệt Tà Thuyết – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/uc-me-nguoi-tieu-diet-ta-thuyet.html

HƯỚNG LÊN

Mẹ mang thân phận Nữ Tỳ
Chúa thương cho Mẹ được là Nữ Vương
Bởi vì Mẹ sống khiêm nhường
Hoàn toàn tín thác, xin vâng mọi điều
Gian nan, đau khổ đã nhiều
Chúa đưa Mẹ tới trời cao vĩnh hằng
Cầu xin Thánh Mẫu đỡ nâng
Giúp con luôn biết hết lòng tin yêu
Dẫu cho gian khó sớm chiều
Nhưng luôn vững chí, chẳng nao núng lòng
Cố theo gót Mẹ không ngừng
Bám tà áo Mẹ, Thiên Đàng hướng lên

TRẦM THIÊN THU

 Thánh Mẫu Mông Triệu – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/thanh-mau-mong-trieu.html
 Tôn Kính Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/theo-phung-vu-thang-nam-thi-chung-ta.html

ĐIỀM THIÊNG
[Ân khúc Kh 12:1]

Lạ thay ở giữa trời cao
Áo Trinh Nữ mặc sáng theo mặt trời
Triều thiên sao sáng mười hai
Vầng trăng xinh xắn làm ngai huy hoàng
Mười lăm tháng tám trời ban
Khối tình tha thiết hồng ân cho đời
Hoa trinh nguyên đẹp tuyệt vời
Maria được về trời cao sang
Mẹ đầy ơn phúc dư tràn
Chúa Trời công thưởng vinh thăng rạng ngời
Hân hoan cả đất với trời
Hòa chung nhịp đập hát lời chúc khen
Xin cho thế giới một niềm
Sống noi gương Mẹ vững tin Chúa Trời
Mai sau hy vọng cùng Người
Về nơi vĩnh phúc chung lời tạ ơn

TRẦM THIÊN THU

CƯỚP NƯỚC, CƯỚP NON

Sơn Tinh nói với Thủy Tinh:
“Chỉ vì con gái mà giành nhau sao?”
Thủy Tinh trợn mắt nói mau:
“Mưa giông, lũ lụt, chạy đâu hả mày?”
Giành nhau, chúng cướp đêm ngày
Nhân dân khốn khổ, xin ra tay, lạy Trời!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment