Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

SANG

“Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?” (Mt 16:26a)

Đời này được cả mọi điều
Giàu sang, phú quý, hưởng nhiều lợi danh
Vinh hoa công toại danh thành
Đề huề hạnh phúc, nổi danh đời này
Đúng là sung sướng chẳng sai
Bao người mơ ước, mấy ai sánh bằng?
Có điều cần phải rõ ràng
Thế nào mới đúng là sang, là giàu
Được đời này, mất đời sau
Tự do chọn lựa phần nào là hơn
Có vui thì cũng có buồn
Phần sau, phần trước luôn luôn rạch ròi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 9-8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment