Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

VẦNG NGUYỆT TUYỆT VỜI

Mẹ là Vầng Nguyệt tuyệt vời
Rằm hồng ân Chúa, sáng ngời mến tin
Vầng trăng khi khuyết, khi tròn
Nhưng Vầng Nguyệt Mẹ vẫn luôn luôn rằm
Tuyệt vời Đệ Nhất Nữ Nhân [*]
Thánh Nữ vẹn toàn, Thánh Mẫu đồng trinh
Ánh nhân đức sáng lung linh
Muôn đời nhân loại chúc vinh Danh Người
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu thay nguyện giúp loài người chúng con

TRẦM THIÊN THU
[*] Lc 1:42 – “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment