Wednesday, October 31, 2018

CUNG SẦU HY VỌNG

GIÀU HOẶC NGHÈO ĐỀU SINH RA TAY TRẮNG
SƯỚNG HAY KHỔ CŨNG CHẾT VẪN TRẮNG TAY

CUNG SẦU HY VỌNG

Cầu hồn trổi giọng thương sầu
Nhưng cung hy vọng vượt cao hơn buồn
Miên man lặng lẽ cầu hồn
Lòng Thương Xót Chúa vẫn luôn dạt dào
Cầu hồn trổi giọng thương yêu
Cả ba Giáo Hội sớm chiều hiệp thông [*]

TRẦM THIÊN THU
Đêm 31-10-2018

[*] Giáo Hội hiển vinh, Giáo Hội đau khổ và Giáo Hội lữ hành.

 Nhìn Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/06/nhin-oi.html
 Tự Nhủ – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/01/tu-nhu.html
 Dấu Ấn – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/dau-an.html
 Dấu Chấm Hết Tròn – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/dau-cham-het-tron.html

BẢO LÃNH

Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn
Nhớ người, rồi nhớ đến phần lượt ta
Buổi chiều nhắc nhớ người xa
Luyện Hình nơi ấy bây giờ khổ đau!
Hy sinh cố gắng thật nhiều
Tha thiết nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Mong bảo lãnh các linh hồn
Mau ra khỏi chốn vô ngần khổ đau
Cầu xin Tình Chúa dạt dào
Mưa Ơn Tha Thứ dập mau lửa hồng
Chúng con khấn nguyện thật lòng
Cầu xin đại xá muôn trùng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

 Chuẩn Bị Chết Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/chuan-bi-chet-lanh.html
 Kinh Hiếu – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/10/kinh-hieu.html
 Trình Diện – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/10/trinh-dien_26.html
 Phần Mộ – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/phan-mo.html

BÓNG CHIỀU

Bóng chiều đổ xuống chân đời
Nhịp thời gian quyện những lời kinh dâng
Bồi hồi nỗi nhớ, niềm thương
Người đi, kẻ ở – âm dương đôi miền
Chuông chiều vọng tiếng cầu hồn
Tím màu ngày tháng, lặng buồn nghĩa trang
Nhưng hy vọng vẫn chứa chan
Tử thi sống lại, xác hồn gặp nhau
Không còn vương kiếp khổ đau
Tín nhân hạnh phúc đời sau diệu kỳ
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Thứ tha lầm lỗi dọc bờ nhân gian
Vực sâu vọng tiếng ăn năn
Chúa thương xót dẫn hồn lên Cõi Trời

TRẦM THIÊN THU
BỤI ĐỜI

Phù sinh một kiếp con người
Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời nhân gian
Nhân tình thế thái trái ngang
Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm tư
Đau nốt nhạc, xót câu thơ
Sáng, trưa, chiều, tối giằng co kiếp người
Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi
Hoa thắm đẹp, gió thổi tơi tả liền
Trăm năm một chuỗi nhớ – quên
Chính mình cũng chẳng nhớ tên của mình
Bụi đời trọn kiếp lữ hành
Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma thôi
Phận con lãng tử bụi đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân
Cho con đến Bến Bình An
Nơi nào có Chúa thì con mong về

TRẦM THIÊN THU

 Lặng – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/lang.html
 Một Thời – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/mot-thoi.html
 Nhớ Hồn Nơi Ấy – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/10/nho-hon-noi-ay.html
 Viếng Nghĩa Địa – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/11/vieng-nghia-ia.html

No comments:

Post a Comment

Comment