“Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận NGUỒN ƠN
CỨU ĐỘ.” (Is 12:3)
Kính
thờ Thánh Thể Giê-su
Vâng
lời nên chẳng ngại gì hy sinh
Xót
thương nhân loại tội tình
Bằng
lòng chịu mọi nhục hình thê lương
Dù
cho nhân loại bất lương
Vẫn
không trách cứ, vui lòng thứ tha
Kính
thờ Bửu Huyết Giê-su
Suối
nguồn nước thánh chảy ra rửa đời
Lòng
Thương Xót quá cao vời
Trí
phàm không thể đủ lời ngợi ca
Máu
hồng thắm sắc diệu kỳ
Rửa
đời sạch vết gian tà, oan khiên
Đây
là Mầu nhiệm Đức tin
Sáng
bừng soi lối thế nhân về Trời
Nguồn
Ơn Cứu Độ cho đời
Thần
Lương nuôi dưỡng con người ngày đêm
Tạ
ơn Thiên Chúa nhân hiền
Cho
phàm nhân sống triền miên, dồi dào
TRẦM THIÊN THU
Lễ Sangti, 03-06-2018
† Trong hạnh
tích Thánh Lm Tôma Aquinô (Tommaso d'Aquino, 1225–1274), mệnh danh Tiến Sĩ
Thiên Thần và tác giả bộ Tổng Luận Thần Học (Summa Theologiæ), người ta thấy có
một giai thoại rất thích hợp về việc dùng TÍNH HÀI HƯỚC để trấn áp cơn giận dữ.
Chuyện kể rằng các tu sĩ Dòng Thánh Đaminh
muốn chế giễu thầy Thomas vì ngài quá miệt mài với các luận đề triết học và nếp
sống vâng lời tỉ mỉ của ngài. Một thầy kêu to: “Thầy Thomas ơi, lại cửa sổ mà xem. Một con bò nhảy qua mặt trăng kia kìa!” Nhà thần học phục phịch bỏ dở công việc và lật đật chạy đến xem điềm lạ. Khi
thấy các thầy dòng cười ầm ĩ, thánh nhân khôn khéo chống chế: “Tôi thà tin một con bò nhảy qua mặt trăng
còn hơn là một thầy dòng Đaminh mà nói
dối.” Thánh nhân thật là khôn ngoan!
Cũng nên biết rằng chính Thánh Thomas đã từng
bị các giáo sư chê là “con bò câm,” vì ngài luôn trầm tư mặc tưởng mà chẳng nói
chuyện với ai. Thế nhưng chính “con bò câm” Thomas đã rống vang lên khắp thế
giới.
Thánh nhân không chỉ là một thần học gia gạo
cội mà còn là một nhạc sĩ tuyệt vời, đồng thời là bổn mạng các triết gia và các học giả. Tạ ơn Thiên Chúa! Nhân dịp lễ kính MÌNH
MÁU THÁNH CHÚA, xin mời thưởng thức bài thánh ca truyền thống của thánh nhân:
LỜI VIỆT
1. Tôn Vinh Thánh danh Giêsu chí thánh. Ẩn
thân nơi trong hình bánh nhỏ mọn. Này là của ăn, lương thực thiên thần. Đây
chính thật Ngôi Lời ẩn náu hình. Rày ban cho loài nhân dưới thế trần. Ôi, kính
lạy Thánh Thể tình yêu.
2. Giêsu Chúa ôi, con tôn
kính Chúa. Chúa yêu con trao mình máu bánh rượu. Vì thương chúng con nên đành
hạ mình. Đem hiến dâng nuôi hồn chúng tử hèn. Tình yêu bao la nào ai có đền.
Con kính lạy Chúa cả trời cao. Amen.
No comments:
Post a Comment
Comment