Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

LỜI RU CUỐI

[Liên khúc Mt 24:29-31 ≈ Mc 13:24-27; Lc 21:25-28]

Ầu ơ… tinh tú trên trời
Ầu ơ… ru khúc cuối đời nhân gian
Mặt trời sẽ hóa tối tăm
Mặt trăng mất sáng, không còn chiếu soi
Ngôi sao sa xuống khắp nơi
Quyền lực trên trời chợt bị chuyển lay
Con Chiên chuẩn bị đến đây
Và thế gian này sắp sửa qua đi
Mặt trời tắt sáng buồn xo
Mặt trăng hết sáng đón chờ Thiên Quang
Con Người vinh hiển, quyền năng
Tái lâm xét xử tỏ tường trước sau
Thiên Thần tứ phía rất nhiều
Kèn vang thúc giục họp mau mọi người
Từ đầu mặt đất xa xôi
Đến cuối chân trời rộn rã loa vang
Muôn dân lo lắng hoang mang
Bởi vì sóng thét vang vang biển gào
Lạy Thiên Chúa, Đấng thương yêu
Xin thương cứu thoát khổ đau kiếp người
Vinh danh Thiên Chúa muôn đời
Bình an hạnh phúc cho người chính tâm

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-08-2017

 Điều Chúa Muốn – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/ieu-chua-muon.html
 Chờ Chúa Tái Lâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/06/cho-chua-tai-lam.html

BUỒN VUI CUỘC ĐỜI

Cuộc đời có mấy niềm vui
Nỗi buồn lại cứ ngậm ngùi sớm khuya
Tìm trầm ngậm ngải với Thơ
Kiếm thêm ý Nhạc cho vừa ca dao
Chông chênh từng bước lao đao
Bước ngang, bước dọc, nghiêng chao vai đời
Trần gian khóc đứng, khóc ngồi
Cười ngả nghiêng rồi lại tiếp khổ đau
Trăm năm một chuyến bể dâu
Ai không khao khát ngọt ngào niềm vui?
Dẫu ai cũng chỉ một đời
Đời ngắn hay dài, quan trọng chi đâu
Miễn sao sống trọn thương yêu
Làm tròn bổn phận sớm chiều mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

 Đoạn Cuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/oan-cuoi.html
 Dao Động & Hoang Mang – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/11/dao-ong-va-hoang-mang.html

HỒNG ÂN THÁNH GIÁ

Cuộc đời tràn đầy phúc đức
Nhờ ơn Chúa ban chan hòa
Trọn đời xin nương Thánh Giá
Theo Đường Tình của Giê-su

Xin ca vang Tình Yêu Chúa
Tôn vinh Ba Ngôi muôn đời
Nguồn Hồng Ân từ Thánh Giá
Rửa hồn con trắng sáng ngời

Đời dẫu vui buồn, sướng khổ
Vẫn là Hồng Ân Chúa ban
Nhạc vui, thơ buồn,… bỗng lạ
Hồng Ân Thánh Giá trào tuôn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment