Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

MẶT

Mặt Trăng, Mặt Đất, Mặt Trời
Có ba cái Mặt mà đời đổi thay
Mặt Trời soi sáng ban ngày
Mặt Trăng huyền ảo mà đầy mộng đêm
Ôi chao, Mặt Đất thật phiền
Con người cũng hóa đảo điên kiếp người
Khi vui cũng biết mỉm cười
Khi buồn biết khóc, chơi vơi cõi lòng
Mặt người mới thật lạ lùng
Vui, buồn đã vậy, điên khùng mới nguy
Khinh đời, bất chấp cái gì
Lòng lang dạ thú dẫu cho Mặt Người
Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Canh tân Mặt Đất, khiến đời đổi thay
Đừng ai đeo Mặt Nạ hoài
Luôn là Mặt Thật dẫu ngày hay đêm

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-8-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment