Thứ Ba, 20 tháng 8, 2024

NGƯỢC ĐỜI

Ngược đời hai tiếng khó nghe
Chẳng ai thích, chẳng ai ưa chút nào
Chẳng ai mến, chẳng ai yêu
Ngược đời như “kẻ chiêm bao” giữa đời
Ngược đời là kẻ khác người
Cũng là hợp lý khi đời khinh chê
Ngược đời nhất: Chúa Giê-su
Làm thì “xốn mắt,” nói thì “chướng tai”
Ngược đời Bát Phúc đó thôi [1]
Phúc là nghèo khó, mồng tơi bọt bèo
Phúc là đói khát, khổ đau
Phúc là thương xót và yêu kẻ thù
Phúc là bị ghét, bị chê
Phúc là chịu thiệt, im re, hiền lành
Phúc là xây dựng hòa bình
Thứ tha mọi sự dẫu mình thiệt thân
Lại còn phải tỉnh thức luôn
Kẻo mà nước ngập tới chân bất ngờ [2]
Nào là cửa hẹp cứ vô
Lối nào chật chội thì đi ngay vào [3]
Ngược đời chắc chắn gieo neo
Mà sao Chúa lại yêu cầu làm chi?
Thầy Giê-su dạy kỳ ghê
Răng mà chịu nổi bi chừ, Thầy ơi!
Thế nhưng đệ tử biết rồi
Thầy đâu xúi dại để người lao đao
Con xin cố gắng sớm chiều
Nát vai thập tự vì yêu mến Thầy
Tháng ngày nhắp chén rượu cay
Con nhớ đến Thầy gian khổ vì con
Ngược đời con hứa quyết tâm
Như Thầy đã ngược vì Xuân Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 5:3-11.     [2] Mt 24:44.     [3] Mt 7:13-14.

 Đức Tin & Hành Động – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/uc-tin-hien-qua-hanh-ong.html
 Đức Tin & Sống Đạo – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/uc-tin-va-song-ao.html
 Đức Tin & Việc Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/uc-tin-va-viec-lanh.html
 Đức Tin, Khoa Học & Trí Tuệ – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/uc-tin-khoa-hoc-va-tri-tue.html

TỤC NGỮ

Xác chết nằm ở đâu
Diều hâu tụ lại đó [1]
Nơi nhiều tiền, lắm của
Thiên hạ đến tranh giành

Đời xảy ra chiến tranh
Cũng chỉ vì tiền bạc
Người ta ham chức tước
Vừa giàu lại vừa sang

Người ta muốn bình an
Nhưng lại không xây dựng
Cuộc đời luôn biến động
Giành giật nhau sớm chiều

Sống vội và sống liều
Vì những thứ tạm bợ
Ai kiếm tìm Nước Chúa
Bị chê là dại khờ

Vợ sống ở nơi mô
Thủ đô là chỗ đó [2]
Ai nhiều tiền, lắm của
Là đại gia, đại nhân

Vô tư lo chuyện gần
Nhận mình là khôn khéo
Không quan tâm Chúa bảo
Ngày Ấy đến bất ngờ

Sắp xếp chữ thành thơ
Cân nhắc lời Chúa dạy
Vần đời con vụng dại
Với ý mọn, lời hèn

Tự nhắc nhở chớ quên
Vì Ngày Ấy quan trọng
Xin giúp con biết sống
Trả nợ ngay đời này

TRẦM THIÊN THU

[1] Lc 17:37.       [2] Tục ngữ Việt Nam: “Vợ ở mô, thủ đô ở đó.”

SỨC KHỎE
“Kính chúc anh em được dồi dào sức khỏe.” (2 Mcb 1:10)

Sức khỏe luôn cần thiết
Để vui sống luôn luôn
Nhưng sức khỏe tinh thần
Còn quan trọng hơn nữa

Quyết tâm là chọn lựa
Điều gì muốn hay không
Chứ không thể lừng khừng
Chẳng lạnh cũng chẳng nóng [1]

Sống cần có lý tưởng
Tìm kiếm giá trị cao
Hạnh phúc chẳng có đâu
Nếu dựa vào vật chất

Tiền bạc là cần thiết
Nhưng phải luôn coi chừng
Sự thật sẽ mất lòng
Hư đốn vì tiền bạc [2]

Cần sức khỏe thể xác
Tâm linh còn cần hơn
Chỉ có một linh hồn
Mong tin yêu khỏe mạnh

TRẦM THIÊN THU

[1] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”
[2] Kh 3:16 – “Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”

THỰC TẾ

Chẳng là phật hay tiên
Mà chỉ là đồng tiền
Tờ giấy có con số
Theo quy ước phàm nhân

Chữ Tiền liền chữ Tôi
Chữ Tôi hóa chữ Tồi
Chữ Tồi thành chữ Tội
Bởi mê Tiền mà thôi [1]

Thực tế tiền rất cần
Nhưng đừng quá bận tâm
Tín thác, tìm kiếm Chúa
Mọi điều Ngài sẽ ban [2]

Tiền sẽ Tốt hay Tồi
Còn tùy ở lòng người
Nhiều người giàu vẫn khóc
Có tiền sao chẳng cười?

TRẦM THIÊN THU

[1] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.”
[2] Mt 6:33 – “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment