Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

BÀ ĐẸP FATIMA

Mười Ba – ngày Mẹ hiện ra
Sáu lần kỳ lạ, mười ba đúng ngày
Cây Sồi quen thuộc đứng đây
Mọi người đều biết, chẳng ai lạ gì
Fa-ti-ma bỗng diệu kỳ
Từ ngày có Mẹ hiện ra nơi này
Cây Sồi bỗng thấy rất hay
Lá thêm xanh biếc, gió lay nhẹ nhàng
Ô kìa, Bà Đẹp lạ lùng
Khiến ba trẻ nhỏ vô cùng ngạc nhiên
Nhưng Bà Đẹp rất dịu hiền
Mỉm cười tươi thấy nét duyên nhiệm mầu
Mân Côi sớm tối nguyện cầu
Mẹ khuyên như vậy, hãy mau thi hành
Mân Côi kiến tạo hòa bình
Là đường dẫn tới Thiên Đình vinh quang
Fa-ti-ma có Cây Sồi [1]
Là loại gỗ tốt nên người ta ưa
Cây Sồi cao dáng và to
Tượng trưng sức mạnh quốc gia oai hùng
Và nhiều nước thích vô cùng
Chọn làm “quốc mộc” – quý hàng quốc gia [2]
Lạ thay Đức Mẹ hiện ra
Chọn Cây Sồi để ban ba lệnh truyền
Fa-ti-ma có Mẹ Hiền
Đến cứu nhân trần thoát khỏi quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

[1] Cây Sồi (oak) là tên của 400 loại cây gỗ thuộc họ Sồi, tên khoa học là Quercus, sống hàng trăm năm.
[2] Anh, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan, xứ Wales và Serbie.

NHỚ NGÀY MƯỜI BA

Ngày qua tháng lại luân phiên
Thời gian như nước êm đềm chảy xuôi
Mười Ba – nhớ Mẹ Chúa Trời
Cầu xin giải thoát cuộc đời Việt nhân
Bốn mùa mà thiếu Mùa Xuân
Bởi dân tộc Việt mưa dầm, nắng thiêu
Dám xin Đức Mẹ một điều
Cho dân Việt được bớt sầu, thêm vui
Xin qua ngày tháng ngậm ngùi
Xin mau thoát khỏi ách loài quỷ ma
Lạ lùng con số Mười Ba
Là ngày Mẹ chọn hiện ra ngày nào
Fa-ti-ma thật đáng yêu
Cây Sồi diễm phúc vươn cao giữa trời
Hân hoan đón Mẹ Chúa Trời
Cùng ba trẻ nhỏ hiệp lời kinh thiêng
Mười Ba nhắc nhở lời khuyên
Kinh Mân Côi phải nhớ siêng năng lần
Bình an Đức Mẹ hứa ban
Nếu loài người biết ăn năn tội mình
Mười Ba – ngày tốt, ngày lành
Kính mừng Đức Mẹ đồng trinh trọn đời
Mười Ba – khấn Mẹ Chúa Trời
Xin thương Nước Việt nhỏ nhoi, mọn hèn

TRẦM THIÊN THU

Về Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/ve-troi.html

NGÀY ĐẶC BIỆT

Mười ba rồi lại mười ba
Một ngày trong tháng theo quy luật thường
Người đời thấy sợ vô cùng
Bởi vì mê tín, cho rằng chẳng hên
Chẳng hên vì thấy xui luôn
Quỷ ma chẳng ám, tự phiền mình thôi
Mình buồn nên thấy không vui
Ngày nào cũng thế, hai mươi bốn giờ

Mười ba rồi lại mười ba
Tháng nào cũng thế, chu kỳ rất quen
Tín nhân thấy có khác hơn
Vì là ngày Mẹ từ nhân tỏ mình
Cây sồi bất chợt lung linh
Fa-ti-ma Mẹ hiển linh dịu hiền
Ba điều đặc biệt Mẹ khuyên
Canh tân, đền tội, ân cần Mân Côi

Trần gian buồn quá, Mẹ ơi!
Vì còn đau khổ khắp nơi hoành hành
Chúng con cầu khấn chân thành
Xin thương ban lại an bình mọi nơi
Cho nhân loại biết vâng lời
Biết yêu mến Mẹ, vui đời nhân gian
Giúp nhau vượt mọi khó khăn
Vững tin vào Chúa, ngày đêm nguyện cầu

TRẦM THIÊN THU

 Thế Giới Cần Chuỗi Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/10/tai-sao-gioi-can-chuoi-man-coi.html
 Lưu Luyến Đức Mẹ Qua Chuỗi Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/tai-sao-chung-ta-luu-luyen-uc-me-qua.html

CẦU THANG VỀ TRỜI

Chuỗi Mân Côi – cầu thang lên Thiên Quốc
Hai trăm bậc mang màu sắc khác nhau
Lúc VUI vẻ, có lúc lại THƯƠNG đau
Lúc rất MỪNG, chợt có lúc bừng SÁNG

Dẫu vui mừng hoặc thương sầu ai oán
Vẫn có Mẹ luôn nhịp bước đồng hành
Trên đường đời, ngay từ buổi bình minh
Mẹ dẫn đưa dẫu giữa đêm khuya vắng

Từng bậc thang, con từng bước cố gắng
Dọc đường đời, suốt hành trình dương gian
Mọi hoàn cảnh, dẫu buồn – vui, xui – hên
Con luôn nhớ Chuỗi Mân Côi vô giá

Xin dâng Mẹ nỗi niềm và tâm sự
Cứ “Lạy Cha” rồi tiếp tục “Kính Mừng”
Liên kết thành bài hợp xướng lạ lùng
Chuỗi đời con cũng trải các mầu nhiệm

TRẦM THIÊN THU

SUY TƯ và THỰC HIỆN

“Đừng bao giờ ngừng đọc kinh Mân Côi. Mẹ luôn ở với con để giúp đỡ con.”

Đó là lời Đức Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Tre Fontane, Rome, năm 1947, với tước hiệu Đức Nữ Trinh Mặc Khải – Virgin of Revelation. Đức Mẹ hiện ra với Bruno Cornacchiola (1913-2001, Ý), một người Tin Lành rất ghét Công giáo, nhưng rồi ông đã trở lại Công giáo.

Đức Mẹ cho ông biết tầm quan trọng của Kinh Mân Côi và hứa luôn giúp đỡ ông. Đó cũng là lời khuyên Đức Mẹ lặp đi lặp lại qua các thế kỷ, trong nhiều lần Đức Mẹ hiện ra. Chúng ta có thể nói rằng vị trạng sư tuyệt vời nhất là Đức Mẹ với Chuỗi Mân Côi mầu nhiệm.

TRẦM THIÊN THU

LỜI MẸ NHẮN NHỦ – sáng tác: Lm Huyền Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment