Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

YÊU NGƯỜI VÌ CHÚA

[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; Lc 14:26-27; Mc 9:41]

Người bất chính không hề thích sự thật
Như bóng tối sợ ánh sáng chiếu soi
Ai tin Chúa cũng gặp nhiều trở ngại
Bị chống đối, bị ghen ghét suốt đời

Người chống đối có thể rất gần gũi
Là bạn bè, là thân nhân của mình
Vì Danh Chúa mà người ta xung khắc
Chia rẽ nhau và dứt nghĩa đoạn tình

Tin yêu Chúa thì phải vác thập giá
Nếu không thì không xứng đáng với Ngài
Giữ mạng sống nhưng rồi sẽ bị mất
Dám liều mạng lại thấy vào ngày mai

Yêu mến Chúa, phải thi hành đức ái
Vì ân tình Giê-su mà giúp nhau
Trao cho nhau dù một chén nước lã
Thì cũng sẽ không mất phần thưởng đâu

TRẦM THIÊN THU

 Đức Mẹ Nhắn Nhủ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/uc-me-nhan-nhu.html
 Điệp Khúc Kính Mừng – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/10/iep-khuc-kinh-mung.html

CHUYỆN HỢP TAN
[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27; Mc 9:41]

Chúa không đến đem bình an cho đất
Mà Ngài đến đem gươm giáo, chia ly
Gây chia rẽ giữa con trai với cha
Giữa người mẹ với con dâu, con gái

Kẻ thù là người nhà của mình đấy
Chứ chẳng có ai xa lạ gì đâu
Chuyện hợp tan bắt đầu từ chữ yêu
Yêu thế gian hay là yêu Thiên Chúa

Yêu Thiên Chúa thì phải vác thập giá
Nếu không thì không xứng đáng với Ngài
Giữ mạng mình thì sẽ mất mà thôi
Liều mất mạng vì Chúa thì còn mãi

Ai thế nào thì có phần thưởng nấy
Sống công chính chắc chắn chẳng dễ gì
Chuyện yêu thương từ những việc đơn sơ
Đơn giản lắm, chỉ một chén nước lã

Phần thưởng to vì đã làm việc nhỏ
Bởi việc đó được làm vì yêu thương
Việc to lớn cũng hóa thành bình thường
Nếu việc đó không làm vì bác ái

Xin thêm sức để tín nhân không ngại
Làm mọi điều vì Thiên Chúa mà thôi
Xin ý thức để nhận ra chính Ngài
Đang hiện thân nơi những người bé mọn

TRẦM THIÊN THU
CHIA RẼ và CHIA SẺ
[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27; Mc 9:41]

Chúa Giê-su không hề gây chia rẽ
Chỉ vì Ngài, người ta chia rẽ thôi
Đến thế gian, Ngài muốn ai cũng cười
Nhưng người ta lại làm cho nhau khóc

Ngài nhân ái, thứ tha và thương xót
Nhưng người ta lại ghét việc Ngài làm
Vì ma quỷ đội lốt những ác nhân
Hành động xấu nên sợ bị phát hiện

Sống theo Chúa phải thực sự can đảm
Chứ không thể ung dung sống an nhàn
Luôn có sự giằng co trong tâm hồn
Phải quyết tâm, cần dứt khoát chọn một

Thấy thập giá chắc chắn ai cũng nhột
Chúa Giê-su đã run toát mồ hôi
Nhưng Ngài vẫn chấp nhận vì vâng lời
Noi gương Ngài thì phải luôn cố gắng

Trời khi râm, khi mưa và khi nắng
Đời vui – buồn, sướng – khổ, cứ luân phiên
Phải kiên trì giữ ba đức đối thần
Tin cậy Chúa và yêu thương người khác

Biết quên mình vì Chúa là diễm phúc
Biết chia sẻ khi thấy tha nhân cần
Vấn đề là quan tâm và thành tâm
Chứ Chúa chẳng phân biệt nhiều hay ít

Vì yêu thương chia sẻ một chén nước
Là nước lã, chẳng phải nước ngọt đâu
Nhưng vẫn được Chúa lưu ý, đề cao
Và chẳng lo mình bị mất phần thưởng

TRẦM THIÊN THU

MIỀN CÔ ĐƠN
[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27; Mc 9:41]

Ngược đời đệ nhất Giê-su
Chỉ nghe nói cũng không vừa lỗ tai
Bởi Giê-su quá “ngược đời”
Theo Ngài khó lắm, theo rồi mới hay!

Cái kia ngược với cái này
Nghĩa là cái dở, cái hay đối đầu
Trắng – đen, xanh – đỏ,… ngược nhau
Ngược vì không hợp, ai sầu hơn ai?

Ghét nhau vì đúng và sai
Nhưng ai cũng bảo: “Tôi đây công bình”
Mẹ cha – con cái thân tình
Mà còn ghen ghét, coi khinh nhau kìa

Chỉ vì danh Đức Ki-tô
Chê bôi, chỉ trích cho vừa ghét ghen
Kẻ thù luôn ở rất gần
Đó là chính các thân nhân của mình

Giê-su – Thiên Chúa công bình
Đến gây chia rẽ vì tình xót thương
Tại sao có chuyện khác thường?
Vì không mấy kẻ thích đường thẳng ngay

Nói ra đời sẽ ghét hoài
Ghét cho đến chết – ghét ngày, ghét đêm
Theo Giê-su hóa “vô duyên”
Hỏi ai can đảm vào miền cô đơn?

TRẦM THIÊN THU

 Sống Sứ Điệp Fatima – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/10/cach-song-su-iep-fatima.html
 Cầu Nguyện Với Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/cau-nguyen-voi-uc-me.html

ĐỜI CƯỜI
[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27; Mc 9:41]

Sinh ra để yêu mến
Mến Chúa và yêu người
Mức độ là vô hạn
Thập Tự ghép nhánh đôi

Sinh ra để nên thánh
Bởi mang nghiệp tổ tông
Cố gắng sống công chính
Sám hối và yêu thương

Mất này thì được nọ
Định luật sự công bằng
Bỏ đây thì được đó
Định hướng tới Thiên Đàng

Dám can đảm chịu lỗ
Chúa chẳng bắt thiệt thòi
Dám khóc là dám khổ
Mai rạng rỡ đời cười

TRẦM THIÊN THU

 Đức Mẹ Tiên Báo – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/03/loi-tien-bao-cua-uc-me-thanh-cong.html
 Sứ Điệp Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/05/su-iep-uc-me-cho-thoi-ai-chung-ta.html

MỘT
[Niệm ý Is 1:10-17 & Mt 10:34-42]

Nhiều ngày sẽ hóa MỘT NGÀY
Bao năm cũng đủ vòng xoay MỘT ĐỜI
Hãy nghe Thiên Chúa trao lời
Kẻo chẳng vui cười mà khóc nỉ non

Hỡi người lãnh đạo Sô-đôm
Gô-mô-ra nữa, hỡi dân trong thành
Hãy nghe lời Chúa nhân lành
Chớ có giả hình, bày vẽ lễ dâng

Lễ dâng Thiên Chúa không màng
Bởi Ngài chán ngấy vì lòng chẳng ngay
Khói hương nghi ngút cầm tay
Cúi đầu lạy lục nhưng đầy tà tâm

Thôi, đừng giả nghĩa giả nhân
Bề ngoài hiền dịu mà gian dối lòng
Linh đình lễ lạt vui mừng
Tội thì cứ phạm vô chừng ngày đêm

Những ngày đầu tháng chẳng quên
Những ngày đại lễ liên miên tháng ngày
Chúa không thích bởi chẳng hay
Tà tâm mà cứ dang tay nguyện cầu

Hãy đi tẩy sạch cho mau
Vứt ngay tội ác, tránh điều xấu xa
Tập làm điều thiện sớm khuya
Công minh, chính trực, sống cho ra người

Ra đi, vào giữa lòng đời
Cứu người oan ức, cứu người lầm than
Chúa Giê-su đến thế gian
Nên nguồn chia rẽ anh em, mọi người

Kẻ thù chẳng có xa xôi
Kẻ thù mình chính là người nhà ta
Thập hình phải cố vác đi
Mạng mà có mất Chúa bù cho sau

Một ly nước đáng chi đâu
Nhưng Chúa ghi vào trong Sổ Trường Sinh
Một công là một hy sinh
Nhiều công mà một giả hình cũng nguy!

TRẦM THIÊN THU

 Giả Thuyết Thực Tế – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/11/gia-thuyet-thuc-te.html
 Chuẩn Bị Chết Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/chuan-bi-chet-lanh.html
 Chuẩn Bị Cho Ngày Phán Xét – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/11/chuan-bi-cho-ngay-phan-xet.html

NGẤY
[Niệm ý Is 1:10-17]

Dâng nhiều lễ, cúng lắm đồ
Kinh nhiều, lạy lắm, chẳng là gì đâu
Càng làm Chúa chán ngấy nhiều
Ngài chê lễ vật, sớm chiều khói hương
Linh đình rước, lễ tưng bừng
Giữ ngày đầu tháng rõ ràng chẳng sai
Dang tay cầu nguyện miệt mài
Cúi mình sát đất với bài kinh quen
Trong nhà thờ thấy rất hiền
Y chang chiên thật, vừa ngoan vừa lành
Thế nhưng sống chẳng công bình
Cậy quyền, ỷ thế nên khinh người nghèo
Mưu mô áp bức đủ điều
Luật rành mà chẳng điều nào thực thi
Chúa Trời chán ngấy rồi mà
Ngán hơn mỡ béo chiên, bò tiến dâng
Điều cần thì lại như không
Là môi, mắt, với tâm hồn sạch tinh
Lo mừng lắm lễ, nhiều kinh
Sống chẳng có tình, vô ích mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment