Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

NGƯỜI và NGỌC

[Niệm ý Mt 13:44-46]

Người đời sống giữa trần gian
Chân còn dính đất nhưng hồn vươn cao
Cuộc đời còn lắm gian lao
Tháng ngày đầy nỗi khổ đau kiếp người
Xác thân dẫu có tả tơi
Nhưng hồn vẫn mãi sáng ngời đức tin
Tín nhân sống giữa thế gian
Hồn không vương vấn bụi trần xấu xa
Nhờ hồng ân Chúa chan hòa
Sẵn sàng dầu dãi nắng mưa đời này
Quyết vì Viên Ngọc Nước Trời
Tín nhân bán cả cuộc đời để mua

TRẦM THIÊN THU

 Dại Mà Khôn – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/07/dai-ma-khon.html

KHO TÀNG VÔ GIÁ
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Nước Trời như chuyện kho báu
Được chôn giấu trong ruộng kia
Người kia gặp được, giấu đi
Quyết mua ruộng ấy bằng được

Nước Trời như viên ngọc đẹp
Thương gia nỗ lực kiếm tìm
Ngọc quý tìm được một viên
Bán gia sản mua ngọc ấy

Tội lỗi, mọn hèn, vụng dại
Đó là sản nghiệp đời con
Mặc dù chẳng có gì hơn
Nhưng con xin được bán hết

Đắt nhất là giá sự chết
Con phải thanh toán cuối đời
Chỉ xin mua được Ngọc Trời
Suốt cả đời con tìm kiếm

TRẦM THIÊN THU

KHO PHÚC ĐỨC
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Một kho báu được chôn giấu trong ruộng
Có người kia gặp được thì hân hoan
Người đó liền chôn lại kho báu liền
Về gom tiền để mua thửa ruộng đó

Một thương gia đi tìm viên ngọc quý
Tìm được rồi, ông ta rất thỏa lòng
Bõ công mình lâu nay kiếm khắp vùng
Ông về bán sản nghiệp để mua ngọc

Chính Nước Trời mới thật là báu vật
Quý giá hơn kho báu và ngọc kia
Ngọc vô giá chính là ngọc Giê-su
Bán đời mình để có Ngài là phúc
KHO BÁU
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Kho nào cũng quý vô cùng
Kho tiền, kho bạc, kho vàng. Thật vui!
Nhưng kho quý nhất Ngọc Trời
Ai khôn mới dám bán đời mà mua
Bán đời là bán cái chi?
Bởi vì đời có chi mô, hỡi người!
Bán đời là bán Cái Tôi
Thứ đó rất tồi, giữ lại ích chi?
Bán rồi sẽ được khiêm nhu
Vô tư, thanh thản, đơn sơ, dịu hiền
Bán đời sẽ hết muộn phiền
Thảnh thơi vui sống giữa miền bình an
Trắng tay trắng cuộc nhân gian
Chỉ xin hồn được đầy ơn Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

 Bí Ẩn Kitô Hữu & Đời Sống Thần Bí
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/bi-kito-huu-va-oi-song-than-bi.html

NGỌC
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Gặp viên ngọc quý Nước Trời
Vội về bán cả cuộc đời để mua
Thiên Đàng, Hỏa Ngục đôi bờ
Nhân thế là khờ, với Chúa là khôn
Bán cuộc đời, chớ bán hồn
Nghĩa là phục vụ sớm hôm chân thành
Ngọc đời sao cứ tranh giành
Ngọc Trời sao lại chẳng nhanh mua liền?
KỂ CHUYỆN TRỜI CAO
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Chuyện Nước Trời giống như chuyện kho báu
Được người ta chôn giấu nơi ruộng đồng
Có người thấy lại chôn giấu vội vàng
Về bán hết gia sản mua ruộng đó

Chuyện Nước Trời cũng như thương gia nọ
Muốn ngọc quý nên tìm kiếm miệt mài
Khi tìm được, ông cảm thấy mê say
Vội về bán gia sản mua ngọc quý

Chuyện Nước Trời như lưới thả biển cả
Đủ thứ cá gom được khi kéo lên
Mọi cá tốt được cho vào giỏ liền
Còn cá xấu bị vứt ra ngoài hết

Ngày tận thế cũng vậy, không hề khác
Các thiên thần tách kẻ ác, người hiền
Mọi kẻ dữ bị quăng vào lửa liền
Ở nơi đó, chúng nghiến răng, khóc lóc

Chuyện trên trời nhưng liên quan dưới đất
Chuyện thực tế chứ chẳng chút mơ hồ
Ngay hôm nay chứ chẳng xa mịt mờ
Nay sống sao, mai cân xứng như vậy

Đời này khôn thì đời sau là dại
Đời này dại thì đời sau là khôn
Chúa không ép mà Ngài chỉ khuyên răn
Tự quyết định mình sẽ khôn hay khốn

TRẦM THIÊN THU

NGỌC DIỆU KỲ
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Thấy gì quý báu thì mơ
Rồi tìm mọi cách để mua lấy liền
Thứ cần có thể là tiền
Nhưng không quý nhất, chưa cần nhất đâu
Chuyện cần là chuyện đời sau
Bởi vì quý giá hơn nhiều đời nay
Nước Trời là ngọc quý đây
Chỉ an tâm lúc trong tay mình rồi
Phải luôn chiến đấu không ngơi
Lơ là một chút thì đời gặp nguy
Nước Trời là ngọc diệu kỳ
Quyết tâm mua suốt bốn mùa trần gian
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Giúp con yêu quý điều trên Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

BÁU VẬT
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Lo đào xới đất miệt mài
Làm thuê kiếm sống qua ngày mà thôi
Bất ngờ buồn hóa niềm vui
Bởi vì báu vật tuyệt vời nổi lên
Đời xui xẻo chợt gặp hên
Giấu liền, về vội, kiếm tiền mua ngay

Đi buôn xoay xở loay hoay
Mong sẽ có ngày ngọc quý tìm ra
Thấy viên ngọc quý lạ kỳ
Vui mừng chân bước ra đi vội vàng
Bán gia sản chẳng ngại ngùng
Để mua lấy nó, thỏa lòng ước mơ

Nước Trời – báu vật diệu kỳ
Dám đâu hờ hững, làm ngơ cho đành
Quyết tâm bán cả đời mình
Bán ngay, mua gấp, mong nhanh đổi đời
Gia tài riêng – chính “cái tôi”
Bán mà mua lấy Nước Trời cho mau

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment