Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

ĐONG ĐẦY THÁNG TÁM

Luân phiên Tháng Tám trở về
Hạ vàng lặng lẽ đợi chờ Thu sang
Mưa như cung nhạc xênh xang
Nhịp nhàng réo rắt cung thương êm đềm
Mưa làm Tháng Tám ướt mèm
Khua miền ký ức nhớ – quên một thời
Lâm râm điệp khúc Mân Côi
Xin Mẹ Chúa Trời ban phúc bình an
Trinh Vương Thánh Mẫu từ nhân
Cầu thay nguyện giúp, gia ân mỗi ngày
Chúng con còn chốn lưu đày
Đêm ngày chiến đấu, đắng cay trăm chiều
Lữ hành hy vọng trời cao
Xin ơn phù trợ chịu đau khổ đời
Mẫu Tâm Vô Nhiễm tinh khôi
Xin đưa về gặp Chúa Trời hằng sinh

TRẦM THIÊN THU

TÔN SÙNG MẪU TÂM

          1. https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/thang-8-kinh-mau-tam-vo-nhiem.html
          2. https://tramthienthu.blogspot.com/2021/08/ton-sung-mau-tam-vo-nhiem.html
          3. https://tramthienthu.blogspot.com/2022/06/long-sung-kinh-mau-tam-vo-nhiem.html
          4. https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/nhung-ieu-nen-biet-ve-mau-tam-vo-nhiem.html
          5. https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/theo-phung-vu-thang-nam-thi-chung-ta.html
          6. https://tramthienthu.blogspot.com/2018/06/mau-tam-vo-nhiem.html

ĐIỆP KHÚC THÁNG TÁM

Tháng Tám hanh hao cơn nắng
Bồi hồi thảng thốt giọt mưa
Thơ vẫn nồng nàn lãng mạn
Ru hồn vào những cơn mưa

Tháng Tám giật mình kỷ niệm
Bỏ lại phía sau một thời
Tiếng ru buổi trưa xao xuyến
Nghe nẫu lòng tháng ngày trôi

Tháng Tám bàng hoàng ở trọ
Cuộc đời hoang vắng âm u
Dùng dằng bước đi, bước ở
Giã từ Hè đón mùa Thu

Tháng Tám đất trời bao tuổi?
Nỗi niềm khắc khoải gieo neo
Con tim mong giờ cứu rỗi
Đã trọn vẹn một niềm đau

Tiêu điều chết treo Thập Giá
Giê-su cứu độ nhân gian
Dù là đứa con phung phá
Con vẫn được Chúa xót thương

Tháng Tám kính mừng Thánh Mẫu
Con xin nhờ Mẹ suốt đời
Che chở con khỏi sự dữ
Dẫn con đi gặp Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

NGƠ NGÁC NAI RỪNG
[Niệm ý Tv 42:3-6]

Con như là chú nai rừng
Đêm ngày mong mỏi suối trong tìm về
Hồn con thao thức sớm khuya
Khắc khoải mong chờ gần Chúa mà thôi
Con như đất hạn lâu rồi
Khát  khao Giọt Nước Chúa Trời hằng sinh
Đời con vương lắm tội tình
Bao giờ được ngắm uy linh Nhan Ngài?
Cơm là đau khổ đêm ngày
Nước là châu lệ lăn dài trăm năm
Khi thiên hạ cứ hỏi luôn:
“Này, Thiên Chúa của ngươi còn nơi đâu?”
Hồn miên man tưởng nhớ nhiều
Thời gian tiến bước về lều thánh thiêng
Đến nơi Nhà Chúa uy nghiêm
Reo ca cảm tạ trọn niềm vui chung
Giữa đoàn trẩy hội tưng bừng
Hồn tôi hỡi, cớ sao buồn vân vi?
Xót xa thân phận làm chi?
Hãy trông cậy Chúa là Cha nhân lành
Xin xưng tụng Đấng quang vinh
Người là Thiên Chúa cứu tinh nhân loài
Nai rừng ngơ ngác con đây
Xin thương xót kiếp đọa đày nhân sinh!

TRẦM THIÊN THU

NGUYỆN
[Thi hóa Lời Nguyện của Mahatma Gandhi]

Xin giúp con dám nói lên sự thật
Trước kẻ mạnh và mọi kẻ ỷ quyền
Không nói dối để được người khác khen
Xin giúp con sống tốt, lạy Thiên Chúa!

Nếu Ngài muốn cho con có tiền của
Xin Ngài đừng lấy hạnh phúc của con
Nếu sức mạnh con được Ngài trao ban
Xin đừng lấy đi khả năng lý luận

Sự thành công của con do Ngài muốn
Xin đừng lấy đức khiêm nhường nơi con
Nếu cho con có được lòng khiêm nhường
Xin đừng lấy khỏi con lòng tự trọng

Xin giúp con nhận biết mọi phương hướng
Mọi khía cạnh của mọi sự việc, thưa Ngài!
Đừng để con kết tội bất cứ ai
Chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm

Xin dạy con yêu tha nhân trọn vẹn
Xin dạy con phán đoán chính bản thân
Cũng giống như khi phán đoán tha nhân
Họ và con không hơn và không kém

Đừng để con say sưa men chiến thắng
Mỗi khi con đạt được sự thành công
Đừng để con thất vọng và u buồn
Nếu đời con có lúc bị thất bại

Xin dạy con luôn ghi nhớ mãi mãi
Thất bại là thử thách đến thành công
Xin dạy con cũng luôn nhận biết rằng
Lòng khoan dung là sức mạnh cao nhất

Muốn trả thù là biểu hiện bi đát
Đó chính là sự yếu đuối vô cùng
Nếu Ngài không ban cho con thỏa lòng
Xin cũng ban cho con lòng trông cậy

Xin cho con ý chí vượt thất bại
Nếu Ngài không cho con đạt thành công
Xin cho con Đức Tin mạnh tới cùng
Nếu Ngài không ban cho con sức khỏe

Nếu con đã làm tổn thương ai đó
Xin giúp con dám xin lỗi thật lòng
Nếu có ai làm cho con tổn thương
Xin giúp con độ lượng mà tha thứ

Nếu có lúc con quên Ngài, Lạy Chúa!
Dám xin Ngài cũng đừng nỡ quên con
Không có Ngài, đời con sẽ héo hon
Nếu có Ngài, con sẽ dồi dào sống

TRẦM THIÊN THU

NGU
[Niệm khúc Tv 49:7-10]

Người ta cậy của, cậy tiền
Vênh vang tự đắc, ngông nghênh tự hào
Mạng người dù có giá cao
Nhưng rồi cũng chết, mang theo được gì?
Dại hay khôn cũng ra đi
Giàu hay nghèo cũng trở về bụi tro
Đồng lần sinh, tử thôi mà
Đừng ham tranh chấp hơn thua với người
Sống nay nhưng sẽ chết mai
Lắm của, nhiều tài, ngu vẫn hoàn ngu
Bởi vì quên Chúa Giê-su
Chạy theo ngẫu tượng, kiêu sa, khinh người
Giật mình, con biết tội rồi
Thầy ơi, xin thứ tha đời vô duyên
Vô duyên bởi lẽ con quên
Ngu mà cứ tưởng là khôn hơn người

TRẦM THIÊN THU

NGHE
“Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người.” (Tv 85:9)

Lặng ngồi giữa khoảng riêng tư
Khi hoàng hôn xuống phủ bờ nhân gian
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm
Nhận hồng ân Chúa chảy tràn vào tim
Lặng nghe tiếng vọng êm đềm
Bình an của Chúa triền miên không ngừng
Lặng ngồi giữa khoảng mênh mông
Thiên nhiên mách bảo: “Chúa thương bạn nhiều”

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment