Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

KHÓA TÌNH

Hôn nhân là chốn lao tù tự nguyện
Giữ nhau bằng chiếc còng hình trái tim
Hôn nhân là dây tình Chúa thắt chặt
Suốt cuộc đời phải chung thủy trọn tình

Cuộc hôn nhân tự do và tự nguyện
Không một ai có thể ép buộc ai
Tự tìm nhau, giao ước và thề hẹn
Có nghĩa là tự chọn sống suốt đời

Bởi vì thế mà không được tùy tiện
Vui thì ở, nếu chán thì bỏ nhau
Thề hứa gì khi cử hành bí tích?
Gió thổi bay hôn ước ấy đi đâu?

Hai nên một là hôn nhân Công Giáo
Suốt đời này chỉ là một mà thôi
Thiên Chúa cấm ly dị là có lợi
Biết hy sinh, chịu đựng, sống tuyệt vời

TRẦM THIÊN THU

NGHĨA TÌNH

Đường tình mấy thuở trần gian
Thủy chung là bến hôn nhân gia đình
Sẻ chia phải có hai mình
Chung niềm hạnh phúc nghĩa tình hôn nhân
Nếu như chỉ có mình ên
Làm sao cảm nhận từng phần tình yêu?
Thế nên Thiên Chúa cao siêu
Tạo nên bí tích tình yêu cho đời
Để người cảm nhận cuộc đời
Hy sinh, tha thứ, khóc, cười với nhau
Diệu kỳ hai tiếng thương yêu
Tạo nên tình khúc ca dao Gia Đình
Chăm lo Tổ Ấm của mình
Là tuân Luật Chúa chí linh ban truyền
Ông Bà, Cha Mẹ, Cháu Con
Cùng nhau kết nối tình thân ngọt ngào
Hãy tạ ơn Chúa đi nào
Vì niềm hạnh phúc dâng trào sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

SỢI HÔN NHÂN
[Niệm ý Mc 10:1-12 ≈ Mt 19:1-9]

Hôn nhân là một sợi dây
Thắt chặt người này, kết nối người kia
Một đời nhất phụ, nhất phu
Yêu thương, tôn trọng, sẻ chia chân thành
Cùng nhau viết trọn chữ tình
Xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm
Lúc vui sướng, lúc đau buồn
Lúc giàu, lúc khó vẫn luôn trung thành
Luật Thiên Chúa đã rành rành
Cấm chia rẽ, phải phân minh rạch ròi
Hai thân nên một xác rồi
Một xương, một thịt, sao đòi phân ly?
Bỏ nhau là họa hiểm nguy
Ngoại tình phá rối, còn gì hôn nhân?

TRẦM THIÊN THU

CUỘC TRẦN AI

Thiếu LƯƠNG TRI mới dám khinh người khác
Giàu HIỂU BIẾT thì ngậm miệng im re [1]
Người MINH MẪN luôn kiếm tìm tri thức
Kẻ NGU SI ham thích chuyện điên rồ [2]

Cũng chỉ vì HAM MUỐN nhưng không có
Nên người ta THÙ HẬN, chém giết nhau
Cứ GANH GHÉT mà chẳng được gì cả
Nên XUNG ĐỘT, rồi gây chiến với nhau [3]

Được làm người, đó là một đại phúc
Nhưng cuộc đời đâu như luống hoa hồng
Từ bỏ mình là một điều khó thật
Nhưng phải làm, phải cố gắng không ngừng

Hãy TRUNG THỰC dẫu bất hạnh, nghèo khó
Cứ GIẢN DỊ nếu hạnh phúc, giàu sang
Giữ LỊCH SỰ, đừng ỷ quyền, cậy thế
Cố IM LẶNG khi nóng giận bừng bừng

TRẦM THIÊN THU

[1] Cn 11:12.     [2] Cn 15:14.     [3] Gc 4:2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment