Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

KHÁC ĐỜI

[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Bài học yêu là bài học khó nhất
Suốt cuộc đời đánh vần mãi chưa xuôi
Yêu kẻ thù là điều khó đặc biệt
Gặp kẻ thù, làm sao có thể cười?

Với đồng loại mà còn chưa yêu nổi
Thì làm sao có thể yêu kẻ thù?
Nhưng đó là lời Chúa Giê-su nói
Nếu không làm thì Nước Trời đừng mơ!

Chúa dựng nên mọi loài, cả trời đất
Có bốn mùa, có nắng và có mưa
Ngày và đêm có đôi vầng Nhật Nguyệt
Chung cho người tốt lành, người xấu xa

Nếu yêu kẻ yêu mình, chẳng gì lạ
Chuyện dĩ nhiên nên chẳng có công chi
Kẻ xấu và kẻ ác vẫn làm thế
Tín nhân mà như vậy, chẳng hơn gì!

Sống khác đời mới là điều đáng nói
Chào người quen, chẳng có lạ gì đâu
Ngay cả những người ngoại cũng làm vậy
Phải hoàn thiện như Cha ngự trời cao

TRẦM THIÊN THU

CÂN BẰNG ĐỜI SỐNG
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Luật ngày xưa dạy hãy yêu đồng loại
Và tất nhiên là hãy ghét kẻ thù
Chúa Giê-su dạy phải biết thứ tha
Yêu kẻ thù và cầu cho kẻ ác

Luật ngày nay là Tân Luật, rất khác
Luật lệ mới cũng đổi mới con người
Vậy mới là con của Cha trên trời
Cho mặt trời soi kẻ xấu, người tốt

Ngài cũng ban mưa từ trời xuống đất
Cho mọi người – chính nhân và ác nhân
Vì nếu chỉ yêu thương người thân quen
Cũng chẳng hơn những kẻ xấu, kẻ ác

Nếu như thế chẳng có công chi hết
Chẳng hơn ai thì nào đáng công chi
Chào người quen thì nào có lạ gì
Chào người lạ mới là điều đáng nói

Trong mỗi người, cái tôi to mà dại
Nên ai cũng phải cố gắng mỗi ngày
Bỏ cái tôi là chấp nhận đổi thay
Càng đổi thay thì càng nên hoàn thiện

Xin Thiên Chúa ban ơn tự nhận diện
Để biết mình là bụi tro mọn hèn
Biết mình rồi thì kính mến Chúa hơn
Càng yêu Chúa càng yêu người đồng loại

TRẦM THIÊN THU

Không Có Linh Cẩu, Chỉ Có Thánh Nhân
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/07/khong-co-linh-cau-chi-co-thanh-nhan.html

THÁNH NHÂN GIỮA ĐỜI
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Yêu đồng loại, ghét kẻ thù
Đời thường là thế, chẳng gì hơn ai
Yêu kẻ thù mới là hay
Cầu cho chính kẻ đã gây gổ mình
Rõ ràng đó thật là tình
Thứ tha cho họ, chịu mình đắng cay
Đúng là con cái Chúa đây
Thế nên chấp nhận đọa đày chẳng than
Chịu thua nhưng được bình an
Quyết tâm hoàn thiện dần dần nhờ yêu
Yêu càng nhiều, sống càng siêu
Vì yêu mà chẳng dám kiêu hãnh gì
Hồng ân Thiên Chúa chan hòa
Người lành, kẻ dữ được Cha ban đều
Chung cơn nắng sớm, mưa chiều
Giống nhau hết thảy chứ nào kém – hơn
Yêu là dấu chỉ thiện tâm
Đúng là một vị thánh nhân giữa đời
Yêu thương dẫn lối lên trời
Khởi đi từ thuở làm người hôm nay

TRẦM THIÊN THU

TÌNH
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Yêu đồng loại, ghét kẻ thù
Sự thường là thế, luật xưa dạy rồi
Đó là tốt chứ chẳng tồi
Nhưng chuyện ở đời như thế đương nhiên
Chúa Giê-su dạy từ nhân
Sống cao thượng dẫu là thân hay thù
Mặt trời soi sáng sớm trưa
Mặt trăng soi sáng đêm khuya âm thầm
Ai ai cũng được hưởng phần
Cả kẻ vô thần cũng được hưởng chung
Mưa tuôn gội mát cộng đồng
Dẫu tà hay chính vẫn chung mưa nguồn
Sống thường đâu có đáng công
Bởi vì thương kẻ cũng thương chính mình
Chào người thì phải thật tình
Phân bì người thích, người khinh sao đành?
Sống tình là dạng “sống xanh”
Muốn hoàn thiện phải trọn tình yêu thương
Phải luôn “sống lạ” – khác đời
Không hề tự thẹn với lời Chúa khuyên
Luật Tân Ước: Phải thiện toàn
Luật Cựu Ước: Hãy sống hoàn hảo luôn [1]
Lối Ngài xin chỉ bảo con
Dẫn con đi giữa đường chân lý Ngài [2]
Ngài yêu ai sống thẳng ngay
Xin cho con thấu hiểu bài học khôn [3]

TRẦM THIÊN THU

[1] St 17:1 – Khi ông Ápram được chín mươi chín tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo.
[2] Tv 25:4-5 – “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ.”
[3] Tv 51:8 – “Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.”

TÌNH THẬT
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Nắng mưa chỉ bởi một trời
Dù mưa hay nắng mọi loài hưởng chung
Người lành hay kẻ bất lương
Không hơn, không kém, phần dùng như nhau
Thế nên Chúa dạy thương yêu
Không hề phân biệt người nào lạ, quen
Dẫu thù địch, dẫu người thân
Người lành, kẻ dữ, chẳng phân biệt gì
Chân thành đức ái chan hòa
Nhân lành như Chúa, nhân từ như Cha
Đường Chân Lý Chúa vạch ra
Lối Ngài xin dẫn con đi sớm chiều [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 25:4-5a – “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ.”

VÔ BIÊN ÂN TÌNH
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Chuyện yêu, chuyện ghét đời thường
Con người biết ghét, biết thương rạch ròi
Đó là cảm xúc con người
Thất tình, lục dục, suốt đời đổi thay [*]
Buồn – vui, cười – khóc, ngọt – cay
Có lúc thế này, có lúc thế kia
Yêu đồng loại, ghét kẻ thù
Đó là luật của ngày xưa
Nay dẫu kẻ thù cũng phải yêu thương
Nguyện cầu cho kẻ bất lương
Bởi vì mưa nắng của chung mọi người
Là con cái của Chúa Trời
Phải giống như Ngài biết chạnh lòng thương
Không thương là chuyện bất thường
Chẳng hơn những kẻ bất lương đâu mà
Như Cha là Đấng nhân từ
Phải nên hoàn thiện như Cha trên trời

TRẦM THIÊN THU

[*] THẤT TÌNH: 1. Hỷ (vui mừng), 2. Nộ (giận dữ), 3. Ai (buồn bã), 4. Lạc (vui vẻ), 5. Ái (yêu thương), 6. Ố (ghét), 7. Dục (ham muốn); LỤC DỤC – 6 ham muốn: 1. Sắc dục – thích nhìn sắc đẹp, 2. Thính dục – thích nghe âm thanh êm dịu, 3. Hương dục – thích ngửi mùi thơm, 4. Vị dục – thích ăn ngon, 5. Xúc dục – thích dễ chịu, nhàn hạ, 6. Pháp dục – thích thỏa mãn.

YÊU và GHÉT
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Yêu và ghét đối nghịch nhau
Nghe chừng không khó mà đâu dễ gì
Yêu người cùng ý, cùng phe
Bình thường là thế, có gì hơn ai
Người ta hành xử vậy hoài
Người vô thần cũng như ai vẫn làm
Mang danh là một tín nhân
Sống theo Luật Chúa phải luôn khác người
Khác người thì mới tuyệt vời
Môn đệ của Ngài thì phải yêu thương
Yêu thương một cách khác thường
Kẻ thù không ghét, vẫn thương họ nhiều
Yêu thương không phải là liều
Mà là tuân giữ luật điều Chúa ban
Chịu thua, chịu thiệt, chịu oan
Là môn đệ Chúa, thánh nhân giữa đời
Chỉ là giản dị nụ cười
Nhưng đầy tin mến, tuyệt vời thứ tha
Tập dần hoàn thiện như Cha
Ai sao mặc họ, còn ta cứ cười

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment