Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Câu Đối GIA ĐÌNH

1.

PHÚC ẤM GIA ĐÌNH LUÔN NHỜ ĐỨC CHÚA
TIN MỪNG CỨU ĐỘ MÃI ĐƯỢC RAO TRUYỀN

2.

MẸ CHA VỮNG VÀNG NIỀM TIN MẾN
CON CÁI TRUNG THỰC SỐNG THẢO HIỀN

3.

MẸ CHA TẢO TẦN CAM TÂM CỰC KHỔ
CON CÁI LƯỜI BIẾNG SỐNG THÓI XA HOA

4.

KẾT NỐI HÔN NHÂN TẠO HẠNH PHÚC
NOI GƯƠNG THÁNH THẤT XÂY GIA ĐÌNH

5.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA PHÙ TRÌ VẠN ĐẠI
CẦU KHẤN THÁNH GIA BẢO GIÁM THIÊN THU

6. [MT 19:6; MC 10:9]

ĐIỀU GÌ ĐỨC CHÚA KẾT LIÊN CHÚC PHÚC
CẤM TUYỆT CON NGƯỜI CHIA CÁCH PHÂN LY

7. [HC 3:12-13]

MẸ CHA GIÀ NUA LUÔN CẦN CHĂM SÓC
CON CÁI KHỎE MẠNH CỐ GẮNG VIẾNG THĂM

8.

THÁNH HÓA GIA ĐÌNH ĐỜI THẾ TỤC
THÀNH TÂM CHỨNG TÁ SỐNG TIN MỪNG

9.

DÒNG SỮA MẸ NUÔI CON KHÔN LỚN
SUỐT ĐỜI CON NHỚ MẸ THIẾT THA

10.

MÁI ẤM TÌNH THƯỜNG ĐẦY ĐỨC ÁI
VÒNG TAY NHÂN HẬU ĐÓN THIÊN THẦN

TRÁI TIM MẸ HIỀN

Trái tim Mẹ thật diệu kỳ
Tình thương chan chứa dành cho mọi người
Chẳng ai phải chịu mồ côi
Bởi vì Mẹ chẳng xa rời ai đâu
Dù cho nắng sớm, mưa chiều
Gian nan vất vả, khổ đau chất đầy
Mẹ luôn dõi mắt đêm ngày
Dù cho con chẳng hề hay biết gì
Tình thương Mẹ vẫn chan hòa
Trái tim Mẹ vẫn thiết tha, nồng nàn
Tạ ơn Thánh Mẫu từ nhân
Vẫn luôn chở che, đỡ nâng đêm ngày
Thế gian lắm cảnh đọa đày
Cầu xin Đức Mẹ ra tay giúp liền
Việt nhân cay đắng ưu phiền
Bởi vì kẻ ác vẫn luôn mưu đồ
Xin thương cứu thoát hiểm nguy
An bình cuộc sống, đẹp Mùa Hồng Ân
Trái tim mong được trong ngần
Tinh khôi ước muốn vuông tròn Ý Cha

TRẦM THIÊN THU

 Tôn Sùng Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/ton-sung-uc-me.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment