Monday, May 27, 2024

THÂM Ý PHÊRÔ

[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]

Ông Phê-rô lên tiếng thưa với Chúa:
“Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy!”
Câu xác định nhưng mang ý câu hỏi
Hẳn là ông nói lợi lộc gì đây

Chúa bảo ông: “Chẳng ai bỏ nhà cửa
Bỏ cha mẹ, bỏ anh em, chị em
Vì Thầy và Tin Mừng mà bỏ hết
Ngay đời này lại không nhận được phần”

Thật như thế, những người đi theo Chúa
Được hưởng thụ nhiều thứ ở đời này
Hơn người ta gấp cả trăm lần đấy
Chẳng phải lo chuyện sinh sống hằng ngày

Muốn đi đâu có người đưa kẻ đón
Muốn nói gì cũng chẳng ai cãi chi
Đâu khác gì quyền vương đế một cõi
Được và mất luôn có mối hiểm nguy

Được người ta ưu tiên nhiều thứ khác
Nên có người ảo tưởng và lạm quyền
Chúa bảo rằng nhiều kẻ đầu xuống chót
Còn kẻ chót thì hàng đầu được lên

TRẦM THIÊN THU

 Ba Thiên Chức – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/02/ba-thien-chuc.html

ĐỊNH LUẬT CÂN BẰNG
[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]

Bỏ này thì được nọ
Như định luật cân bằng
Theo Chúa không hề lỗ
Mà được lợi vô cùng

Chúa không hề đòi hỏi
Điều kiện gì khó khăn
Chỉ cần bỏ tất cả
Mến yêu Ngài thành tâm

Ngay đời này được lợi
Được vĩnh sinh đời sau
Coi chừng đầu thành cuối
Kẻ đứng chót lên đầu

TRẦM THIÊN THU

PHẦN LỖ PHẦN LỜI
[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]

Đi theo Chúa suốt cuộc đời
Chẳng lỗ mà lời, dẫu chẳng nhàn thân
Bỏ đời không phải là quên
Mà luôn nhớ sống giữa gian trần này
Ngọt hoài ắt sẽ chán ngay
Đắng cay mà lại mê say lòng người
Một phần lỗ, vạn phần lời
Đó là sự sống đời đời mai sau
Thế nhưng phải chú ý nhiều
Đứng đầu, đứng chót khác nhau rõ ràng
Bình thường có thể khác thường
Kẻ hàng chót sẽ lên hàng đầu ngay
Lỗ và lời, đó và đây
Chuyện đời hoán vị, đổi thay là thường
Khôn ngoan thì phải can trường
Kẻo mà dở dở ương ương, uổng đời!

TRẦM THIÊN THU

BÙ LỖ
[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]

Bỏ đời này để bước đi theo Chúa
Liệu người ta được lợi lộc gì chăng?
Ông Phê-rô lên tiếng thưa rõ ràng
Không bóng gió cũng chẳng hề úp mở

Chúa bảo rằng theo Ngài chẳng ai lỗ
Ngay bây giờ, ở trên cõi thế gian
Mà không nhận được nhiều thứ gấp trăm
Nhưng đồng thời cũng có sự ngược đãi

Nhất là được trường sinh đời sau đấy
Lẽ công bình như phương trình cân bằng
Nhiều người đứng đầu phải xuống cuối cùng
Lên hàng đầu là những kẻ hàng chót

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con ý thức
Đừng ảo tưởng kẻo hóa khốn mà thôi
Xin giúp con tin yêu đến cuối đời
Không so đo, không đòi hỏi, tính toán

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment