Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

SỐNG LẠI VỚI CHÚA

Ðức Giê-su đã vượt qua cõi chết
Để bước vào cõi hằng sống vinh quang
Như thất bại trong tình trạng cùng đường
Ðức Giê-su đã vẻ vang chiến thắng

Cùng với Ngài, các tín nhân vui sống
Làm chứng nhân về Con Chúa Phục Sinh
Dẫu gian nguy nhưng luôn thấy an bình
Bởi vì Chúa sẽ ban nguồn vĩnh phúc

Nảy mầm sống từ hạt lúa chịu chết
Chúa phục sinh cũng sẽ cho phục sinh
Hãy chết đi con người cũ của mình
Thói ích kỷ, gian tham,... và tội lỗi

Con người cũ phải thành con người mới
Biết tha thứ, chia sẻ, và yêu thương
Chính “cái tôi” phải “chết” thật trong lòng
Con người mới được phục sinh với Chúa


TRẦM THIÊN THU

RẠNG ĐÔNG PHỤC SINH

Hết đêm rồi sẽ tới ngày
Cái chết đọa đày mở lối phục sinh
Chúa đề cao sự hy sinh
Dấn thân phục vụ, quên mình vì yêu
Chúa đề cao sự khổ đau
Sẽ hưởng dạt dào hạnh phúc, vinh quang
Chúa Giê-su đã hiến dâng
Chết thay nhân thế mà không đòi gì
Đêm dài rồi cũng qua đi
Rạng đông bừng sáng, chói lòa ánh quang
Trần gian đau khổ chẳng cùng
Nhưng là lối tới Thiên Đường phúc vinh
Chết cho tội lỗi của mình
Sẽ vui hạnh phúc phục sinh với Ngài

TRẦM THIÊN THU

 Sống LTX – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/song-long-thuong-xot.html

GẶP ĐẤNG PHỤC SINH

[Niệm ý Mt 28:8-15]


Các bà rất đỗi vui mừng
Vì đã rõ ràng rằng Chúa phục sinh
Chạy mau về để báo tin
Tin mừng như thế phải cần báo ngay
Giữa đường lại gặp được Thầy
Vui mừng phát khóc, lòng đầy hân hoan
Các bà sà tới ôm chân
Nhưng Ngài liền bảo về liền, về mau
Dặn dò mọi lẽ trước, sau
Đừng sợ kẻ nào, về báo tin ngay
Ga-li-lê, đến gặp Thầy
Các môn đệ sẽ tràn đầy mừng vui
Ác nhân rất sợ bị xui
Thế nên tin nhảm khắp nơi lan tràn
Rõ ràng ngôi mộ trống trơn
Mà còn cố chấp, vì hèn hạ thôi!

TRẦM THIÊN THU

GẶP

[Niệm ý Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]


Làm chi đấy, Ma-ri-a?

Sao cô lại khóc tỉ tê u sầu?

Chợt nghe tiếng nói phía sau

Cô vội ngoái đầu xem đó là ai

Tưởng là ông lão đùa dai

Cô thưa: “Ông lấy xác Thầy tôi không?”

Tên cô, Chúa gọi thân thương

Cô liền mừng rỡ quá chừng: “Thầy ơi!”

Chúa truyền cô phải về thôi

Để loan tin mới: Con Người phục sinh

Vội vàng lau nước mắt mình

Ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi về

Trước tiên gặp mấy tông đồ

Cô nói: “Tôi vừa gặp Chúa phục sinh”

Mấy ông nghe nói, làm thinh

Bởi vì họ chẳng hề tin điều này

Minh nhiên sự thật chẳng sai

Chưa gặp được Ngài, thật phúc nếu tin!


TRẦM THIÊN THU

 Sứ Điệp LTX – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/su-iep-long-chua-thuong-xot.html
 Phúc Lành LTX – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/04/phuc-lanh-thuong-xot.html

PHỤC SINH


Kính mừng Con Chúa phục sinh

Vui thay con thoát bùn sình nhuốc nhơ

Ca vang Al-le-lui-a!

Hồng ân Cứu độ con vừa đắm say

Tri ân Thiên Chúa Ngôi Hai

Thứ tha vì xót thương đời tội nhân

Dù con tội lỗi vô ngần

Được Ngài tha bổng tuyệt trần làm sao!

Thiên Cung mai được bước vào

Bên Ngài đồng hưởng Mùa Xuân Vĩnh Hằng


TRẦM THIÊN THU

ĐỨNG THẲNG

“Antes Morrer Livres Que Em Paz Sujeitos – Thà Chết Trong Tự Do Còn Hơn Bị Khuất Phục Trong Cảnh Thanh Bình.” (Khẩu hiệu của Quần đảo Açores, Bồ Đào Nha)


Đứng là động thái bình thường

Nhưng nhiêu khê, chẳng dễ dàng chi đâu

Không khom lưng, ngẩng cao đầu

Hiên ngang chân chính, nhìn theo hướng trời

Nhân danh công lý Chúa Trời

Sống theo sự thật suốt đời tín nhân

Đó là đứng thẳng sớm hôm

Vững vàng trên chính đôi chân của mình

Quyết tâm bất khuất, chí tình

Bỏ lợi riêng mình mà sống dấn thân

Trọn đời đứng thẳng nghĩa nhân

Làm người đúng nghĩa, chẳng hèn hạ đâu! [*]

Sống ngay, đứng thẳng vì yêu

Yêu người, yêu Chúa, sớm chiều ghi tâm

Chúa Giê-su dám chết oan

Nhưng Ngài sống lại vinh quang đời đời

Quyết tâm con muốn nên người

Không hèn với quỷ, khinh đời, kiêu sa

Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ

Xin cho con biết sớm khuya vì Ngài


TRẦM THIÊN THU

[*] “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.” (danh tướng bất khuất Trần Bình Trọng, 1259–1285, chống Nguyên – Mông, đời nhà Trần)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment