Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

BIỂN BỒNG BỀNH

[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Biển Hồ phủ bóng hoàng hôn
Xuống thuyền môn đệ qua bên kia bờ
Tối trời nhìn chẳng rõ chi
Các môn đệ ngóng mà chưa thấy Thầy
Bỗng dưng gió mạnh cuồng quay
Trời tối thế này thì biết làm sao!
Nước dâng, sóng vỗ lao xao
Cuồng phong thổi mạnh, nước vào đầy khoang
Các môn đệ thấy hoang mang
Bóng mờ thấp thoáng phía đàng xa kia
Các môn đệ tưởng là ma
Thế nên hoảng sợ, kêu la rầm trời
Trấn an, Chúa bảo mọi người:
“Thầy đây, đừng sợ!” – Rõ lời, chẳng sai
Các môn đệ hết sợ ngay
Chắc chắn có Thầy thì sẽ bình an
Cuộc đời sóng vỗ ngày đêm
Xin cho con biết vững tin vào Ngài

TRẦM THIÊN THU

TRÊN BIỂN HỒ
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Chiều buông dần xuống Biển Hồ
Như thơ, như mộng, say mê lòng người
Bây giờ trời đã tối rồi
Mà Thầy chưa đến với môn đệ Ngài
Bỗng dưng biển động, thuyền lay
Bởi vì gió muốn thổi bay cả thuyền
Sóng xô, gió cứ mạnh dần
Thế này chết mất, chứ còn sống sao?
Thuyền nghiêng ngả, gió ào ào
Môn đệ lo nhiều, thấy bóng như ma
Đó là chính Chúa hiện ra
Trên mặt Biển Hồ, Chúa tới gần hơn
Mọi người bạt vía, kinh hồn
Chúa rằng: “Đừng sợ! Cứ nhìn Thầy đây!”
Các ông rước Chúa lên ngay
Nhưng đúng lúc này thuyền đã tới nơi
Lạy Thiên Chúa, Đấng Ngôi Lời
Xin cho con nhận biết Ngài cứu tinh
Dù đời con sống bấp bênh
Nhưng Ngài vẫn giữ an lành sớm khuya
Cuộc đời lắm quỷ nhiều ma
Xin Ngài che chở kẻo nguy khốn đời

TRẦM THIÊN THU

Sống Khỏe Mạnh Theo Kinh Thánh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/song-khoe-manh-theo-kinh-thanh.html

CHAO ĐẢO
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22 -33; Mc 6:45-52]

Con thuyền đời chao đảo
Giữa sóng biển gian trần
Thật chứ không hề ảo
Sóng nghi ngờ, phân vân

Vật lộn giữa vòng xoáy
Của cuộc sống hôm nay
Những tà thuyết sai lạc
Khiến luân lý đổi thay

Gia đình và xã hội
Cũng khốn đốn lao đao
Đôi khi thuyền Giáo Hội
Cũng đêm ngày nghiêng chao

Xin Chúa phá nỗi sợ
Và gia tăng niềm tin
Sóng đời không ngừng vỗ
Xin Chúa ban bình an

TRẦM THIÊN THU

ĐÊM BIỂN HỒ
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Hoàng hôn buông xuống Biển Hồ
Bóng đêm nối tiếp vào khuya dần dần
Thầy đâu mà vẫn biệt tăm
Bỗng dưng biển động, gió lên ào ào
Dân chuyên nghiệp cũng lao đao
Cố chống cố chèo cũng rất khó khăn
Bóng ai đang tiến lại gần
Các môn đệ thấy hoảng hồn, tưởng ma
Trấn an họ, Chúa nói to:
“Thầy đến đây mà, đừng có hoang mang!”
Các môn đệ hết bàng hoàng
Thuyền lướt nhẹ nhàng cặp bến bình an

 TRẦM THIÊN THU

VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Con thuyền Giáo Hội vận hành
Dòng ân sủng chở hành trình thế gian
Giữa vòng xoáy lắm sóng dồn
Sóng tà thuyết, sóng lạc lầm chẳng ngơi
Sóng luân lý bạc suy đồi
Gia đình chao đảo, cuộc đời ngả nghiêng
Lao đao khốn đốn giữa dòng
Thế nên cần có Chúa đồng hành luôn
Có Ngài thì sẽ an tâm
Thoát sóng lạc lầm, thoát sóng hoài nghi
Biển đời dù động sớm khuya
Vững tin chèo chống đến bờ bình an

TRẦM THIÊN THU

BƯỚC SÓNG
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Hoàng hôn buông xuống Biển Hồ
Rủ màn đêm tới, gọi khuya về cùng
Chúa chưa đến với các ông
Bất ngờ biển động, sóng dâng, gió gào
Lựa theo con sóng mà chèo
Nhưng gió ào ào, thuyền bị nước vô
Nhìn trời đêm thấy mà lo
Không ngừng sóng vỗ, thuyền vô nước nhiều
Con thuyền vẫn cứ nghiêng chao
Bất ngờ Chúa bảo: “Thôi nào, Thầy đây!
Đừng lo sợ, sóng lặng ngay thôi mà!”
Nước mà Ngài vẫn cứ đi
Điều chưa hề thấy, lạ kỳ biết bao!
Cuộc đời bước sóng rất nhiều
Ỷ mình, cậy sức, chỉ liều mà thôi
Nếu Ngài chẳng giữ thuyền đời
Thì con sóng dữ dập vùi còn đâu!
Xin ban sức mạnh tin yêu
Vượt qua mọi bước sóng cao giữa đời

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment