[Niệm
ý Ga 12:20-33]
Sớm hay muộn thì giờ ấy cũng đến
Đúng kế hoạch Thiên Chúa đã an bài
Như hạt lúa được gieo vào lòng đất
Phải chết đi mới có thể sinh lời
Nó không chết thì một mình trơ trọi
Đó là điều tất nhiên, chuyện rành rành
Con Người đến phục vụ và chịu chết
Đó là lúc Con Người được tôn vinh!
Chúa xao xuyến tâm hồn nặng tình nghĩa
Giờ đã điểm, chuông gõ nhịp khổ đau
Đinh cắm sâu vì sức nặng của búa
Dòng máu đỏ tươi thắm sắc thương yêu
Đã đến giờ quyền lực của trần thế
Nhưng thủ lãnh thế gian bị tống ra
Chúa Giê-su được giương lên khỏi đất
Ngài sẽ kéo mọi người lên cao xa
Đúng kế hoạch Thiên Chúa đã an bài
Như hạt lúa được gieo vào lòng đất
Phải chết đi mới có thể sinh lời
Đó là điều tất nhiên, chuyện rành rành
Con Người đến phục vụ và chịu chết
Đó là lúc Con Người được tôn vinh!
Giờ đã điểm, chuông gõ nhịp khổ đau
Đinh cắm sâu vì sức nặng của búa
Dòng máu đỏ tươi thắm sắc thương yêu
Nhưng thủ lãnh thế gian bị tống ra
Chúa Giê-su được giương lên khỏi đất
Ngài sẽ kéo mọi người lên cao xa
TRẦM THIÊN THU
✽ Mầu Nhiệm Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/mau-nhiem-au-kho.html
[Niệm ý Ga 12:20-33]
Khi hạt lúa được gieo vào lòng đất
Phải chết đi cho nhiều hạt nảy sinh
Đã đến giờ Con Người được tôn vinh
Chén đắng trao và Ngài sắp phải uống
Ai can đảm, dám coi thường mạng sống
Mất đời này sẽ được sống đời đời
Phục vụ Chúa thì theo đi khắp nơi
Ngài ở đâu, kẻ phục vụ ở đó
Nhận chén đắng, Chúa cũng cảm thấy sợ
Tâm hồn Ngài xao xuyến và âu lo
Cầu xin Cha cho Ngài được thoát qua
Nhưng vẫn muốn vâng ý Cha đã định
Cha xác nhận đã tôn vinh Danh Thánh
Và Cha sẽ còn tôn vinh nhiều hơn
Giờ đã điểm cuộc phán xét thế gian
Và thủ lãnh thế gian bị tống khứ
Phải chết đi cho nhiều hạt nảy sinh
Đã đến giờ Con Người được tôn vinh
Chén đắng trao và Ngài sắp phải uống
Mất đời này sẽ được sống đời đời
Phục vụ Chúa thì theo đi khắp nơi
Ngài ở đâu, kẻ phục vụ ở đó
Tâm hồn Ngài xao xuyến và âu lo
Cầu xin Cha cho Ngài được thoát qua
Nhưng vẫn muốn vâng ý Cha đã định
Và Cha sẽ còn tôn vinh nhiều hơn
Giờ đã điểm cuộc phán xét thế gian
Và thủ lãnh thế gian bị tống khứ
Được giương cao, treo trên cây Thập Giá
Chúa hứa rằng Ngài kéo mọi người lên
Cuộc cứu độ thực hiện chỉ một lần
Nhưng Giá Máu của Ngài mãi giá trị
Chúa hứa rằng Ngài kéo mọi người lên
Cuộc cứu độ thực hiện chỉ một lần
Nhưng Giá Máu của Ngài mãi giá trị
Tóc đen hay tóc phai màu
Không ngoài Ý Chúa tối cao quan phòng
Bao nhiêu sợi, Chúa tỏ tường
Sợi còn, sợi mất, đều trong Ý Ngài
Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Người sung sướng, kẻ đau buồn
Nhiệm mầu tiền định, chẳng hên – xui gì
Phàm nhân không thể hiểu chi
Đừng khen người sướng, chớ chê kẻ nghèo
An bài mọi chuyện trước – sau
Cúi đầu tuân phục nhiệm mầu Ý Cha
Không ngoài Ý Chúa tối cao quan phòng
Bao nhiêu sợi, Chúa tỏ tường
Sợi còn, sợi mất, đều trong Ý Ngài
Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Người sung sướng, kẻ đau buồn
Nhiệm mầu tiền định, chẳng hên – xui gì
Phàm nhân không thể hiểu chi
Đừng khen người sướng, chớ chê kẻ nghèo
An bài mọi chuyện trước – sau
Cúi đầu tuân phục nhiệm mầu Ý Cha
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment