Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

CHAY CHỜ CHẾT

Mùa Chay là mùa tập chết
Chết thử nghiệm, chết lâm sàng
Để xem mình có hoang mang
Nếu lát nữa mình chết thật

Mùa Chay là mùa đặc biệt
Tím màu sám hối ăn năn
Tự xé cõi lòng nát tan
Để cho tội lỗi biến mất

Xé lòng là can đảm chết
Ngay lúc này trên thế gian
Hy vọng hồn được bình an
Khi mai đây hồn lìa xác

Mùa Chay là mùa chờ chết
Chết thật không chết giả đâu
Cửa tử đưa hồn vút cao
Cậy tin Lòng Chúa Thương Xót

Tội mình giờ con đã biết
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Mùa Chay con cố chết dần
Để được cùng Ngài sống lại

TRẦM THIÊN THU

 Vấn Đề Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/van-e-au-kho.html
 Mầu Nhiệm Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/mau-nhiem-au-kho.html

CÂY MÙA CHAY
“Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày.” (Mt 4:2; Mc 1:13; Lc 4:2)

Giống y như những nhánh cây
Bốn mươi ngày – những nhánh chay âm thầm
Quyết tâm sửa đổi, canh tân
Ăn năn sám hối và đền tội riêng
Cây đời khô héo, ngả nghiêng
Nhánh đời tơi tả, tật nguyền cong queo
Bất ngờ cây hồi phục mau
Bốn mươi cành lá biếc màu đức tin
Lệ sầu khóc tội lỗi mình
Đổi thay cách sống, phúc lành Chúa ban [*]
Cây Mùa Chay đẹp vô ngần
Lá xanh nho nhỏ đầy tràn hy sinh
Mỗi ngày mỗi lá thắm xanh
Lời cầu sám hối chân thành nài van
Cây đời úa bỗng tươi lên
Chúa thương chúc phúc, ân cần thứ tha
Cây Mùa Chay – Cây Giê-su
Tím mùa sám hối, đỏ mùa tin yêu
Can-vê ru khúc ca dao
Theo đường Thập Giá đi vào Phục Sinh

TRẦM THIÊN THU

[*] Tb 13:16 – “Phúc thay tất cả những ai than khóc vì những tai họa giáng xuống trên ngươi, bởi họ sẽ vui mừng thấy ngươi được hưởng niềm vui bất tận.”

CÂY THẬP GIÁ

Thập Giá ê chề nhục nhã thay!
Đau thương, tủi hổ với chua cay
Giê-su tuân phục theo Thiên Ý
Nhân thế thoát ly khỏi đọa đày
Thập Giá trở nên Ơn Cứu Độ
Khổ đau chợt hóa Cõi Thiên Thai
Suy tôn Thánh Giá, con cung kính
Cảm tạ Hồng Ân mãi đắm say

TRẦM THIÊN THU
CÂY CẦU CỨU ĐỘ
“Đau khổ là đại hồng ân; qua đau khổ, linh hồn trở nên giống Đấng Cứu Độ; trong đau khổ, tình yêu trở nên tinh tuyền; càng chịu đau khổ, tình yêu càng tinh khiết.” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 57)

Cây Thập Giá là biểu tượng đau khổ
Cuộc đời là cuộc chiến đấu sớm chiều
Phải đấu tranh chứ không thể tránh đâu
Muốn thoát khổ, hãy đi xuyên qua nó

Cây Thập Giá là chiếc cầu cứu độ
Đưa nhân loại qua vực thẳm trần gian
Một chiếc cầu duy nhất chẳng lạ – quen
Không qua đó, chẳng còn cầu nào khác

Cây Thập Giá là biểu tượng sự ác
Nhưng Thập Giá lại là chính phúc lành
Đời phải vác chắc chắn ê vai mình
Và bao lần còn té lên té xuống

Cây Thập Giá là la bàn định hướng
Để con người biết lối tới Thiên Cung
Không đau khổ, tim sẽ cạn ước mong
Nhờ đau khổ, cuộc đời tăng giá trị

Cây Thập Giá là “dấu cộng” kỳ lạ
Tạo liên kết vòng nhân loại yêu thương
Từng hạt khổ, từng hạt đau khác thường
Kết vòng tròn với rất nhiều gai nhọn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment