Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

TRỞ VỀ VỚI CHÚA

Con nay trở về cùng Chúa
Sao nghe lòng còn hoang mang
Hồn xác mỏi mòn tiều tụy
Trở về xin Chúa xót thương

Con nay trở về cùng Chúa
Vững tin Tình Chúa bao la
Con chó mong đồ ăn bỏ
Cũng được ăn vụn bánh kia

Bao lần lòng nặng tội lỗi
Cam tâm đánh mất Tình Ngài
Giờ đây hồn con khát vọng
Gục đầu vào lòng Chúa Trời

Bao ngày trót phụ Tình Chúa
Xin thương tha đời khổ đau
Bao nhiêu lần con thề hứa
Mà chẳng giữ được bao nhiêu

Nhớ Ngài, hồn con cần gặp
“Cây si con” trồng ngẩn ngơ
Trái sầu tim con đã chín
Khát khao Tình Chúa bao la

Bao lần rưng rưng mắt lệ
Trĩu nặng đau buồn lòng con
Cây khô héo, sông khô cạn
Vì con xa Tình Chúa thương

Con kêu cầu Ngài, lạy Chúa!
Xin đừng che mặt ẩn mày
Người đời còn thấy cảm động
Phương chi Đấng Thánh như Ngài

Phê-rô thành tâm sám hối
Ngài liền tha hết tội xưa
Nữ tội nhân khóc sám hối
Ngài liền thương xót bỏ qua

Chúa ơi! Con run khiếp sợ
Tan nát một đời đi hoang
Sống lạc loài, con ngán quá
Trở về xin Chúa xót thương

Con như cánh chim trôi giạt
Mong quay về tổ ấm thôi
Con như chiên ham ăn lạc
Khát khao Suối Thánh Ân Ngài

Quyết tâm từ biệt trần thế
Nghe lòng chan chứa Tình Cha
Mắt lệ nhưng vui mừng quá
Con ngỡ như một giấc mơ!

TRẦM THIÊN THU

 Vấn Đề Chay Tịnh – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/02/van-e-chay-tinh.html
 Vượt Qua Cám Dỗ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/vuot-qua-cam-do.html
 Vượt Qua Cơn Cám Dỗ – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/vuot-qua-con-cam-do.html

TRẦM VỌNG KINH

Nhịp đời gõ bước đi lên
Vai mang thập tự dấn thân theo Ngài
Lữ hành từng bước miệt mài
Lời kinh trầm vọng suốt ngày thâu đêm
Tình Ngài muôn thuở vô biên
Cõi lòng rộn rã Khúc Thiên Đường hoài
Đôi khi lạc phím, sai dây
Vẫn có Tình Ngài phối trọn hòa âm

TRẦM THIÊN THU

 Chống Trả Cám Dỗ – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/02/chong-tra-cam-do.html
 Chiến Thắng Cám Dỗ – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2023/03/chien-thang-cam-do.html

TRẦM VỌNG CHIỀU

Có những khi lòng chán nản thất vọng
Nhớ vu vơ, thực ra chỉ là quên
Ngồi trầm mặc mà cõi lòng vẫn động
Mắt đăm chiêu nhìn mãi vào vô biên

Nghiêng chiều xuống cho màu nắng nhạt hết
Chim xa bầy xoải cánh vội bay về
Tiếng chuông ngân vọng Tám Mối Phúc Thật
Hồn bồng bềnh bay bổng lời kinh thơ

Bài Thánh Ca đưa dẫn về quá khứ
Vườn Thiêng Liêng hương thánh thiện ngát thơm
Lòng ngu ngơ gom nhặt sầu vạn cổ
Thiêu đốt đi cho tin mến chói chang

Nghiêng vai đời rũ phong sương rụng xuống
Sao mưa nắng bốn mùa vẫn như ngâu
Mái xanh xưa hoen buồn màu bạc trắng
Gõ cửa hồn nhè nhẹ tiếng nguyện cầu

Rong ruổi mãi nên đôi chân mệt mỏi
Chầm chậm bước theo năm tháng dần trôi
Từng vòng đời, từng bước chân tội lỗi
Lăn mòn rồi những con dốc xa xôi

Mây lững lờ, cứ trôi, cứ trôi mãi
Biết về đâu, cuộc đời biết về đâu?
Quyết trở về trong Tình Cha nhân ái
Nghe hạnh phúc miên man Đỉnh Tình Yêu

TRẦM THIÊN THU

 Dấu Buồn Vết Đau [17-2, Đại Hồng Thủy]
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/dau-buon-vet-au.html
 Đệ Nhất Đại Họa – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/e-nhat-ai-hoa.html
 Đời Họa – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/03/oi-hoa.html

TRỞ VỀ

Trở về để được Chúa yêu
Trở về để hết liêu xiêu bước đời
Trở về sẽ có tiếng cười
Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an
Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào
Trở về đẹp sắc tin yêu
Trở về hồn hóa diễm kiều đẹp xinh
Trở về vui cả Thiên Đình
Trở về sáng cả bình minh cuộc đời
Trở về một chuyến mà thôi
Trở về được cả đất trời đồng ca

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment