Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

THÁNH THÓT GIỌT THÁNG HAI

Tháng Hai nhẹ bước khởi đầu
Bình minh sáng tỏ giọt yêu diệu kỳ
Giọt nào đậm đặc tình si?
Giọt nào khắc khoải bến bờ nhân gian?
Nghiêng vàng vạt nắng bình an
Ươm bao ước vọng miên man kiếp người
Thánh ca từng giọt tuyệt vời
Thấm sâu vào tận tim đời say mê
Tháng Hai từng giọt thiết tha
Xênh xang khúc hát Xuân ca tưng bừng
Buồn, vui những nốt tình tang
Nốt trầm, nốt bổng – lạ lùng tháng Hai

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT THÁNG HAI

Mơn man gió mát tháng Hai
Giọt Xuân êm ả những ngày quê hương
Ánh trăng tỏa sáng yêu thương
Nhẹ nhàng lục bát lạ lùng êm ru
Hình như một chút tương tư
Còn vương đọng lại bên bờ trái tim
Ngày xưa không thể đi tìm
Dòng thời gian đã xa xăm quá rồi
Qua Giêng rồi tới tháng Hai
Bồi hồi ký ức chuyện ngày xưa xa…

TRẦM THIÊN THU

THI NGUYỆN THÁNG HAI

Miên man suy nghĩ Tháng Hai
Mùa Xuân nhẹ níu cành Mai nở vàng
Nắng trong trẻo sắc huy hoàng
Trắng, đỏ, tím, hồng,… rực rỡ màu hoa
Tháng Hai rộn khúc Xuân ca
Sáng màu hy vọng bốn mùa nhân gian
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho thế giới bình an đêm ngày
Bớt phần đau khổ quắt quay
Chúng nhân thoát cảnh đọa đày, đau thương
Tháng Hai kinh nguyện thắm hồng
Chân thành tín thác Chúa thương loài người
Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời
Nước thiêng Lộ Đức chữa đời chúng nhân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment