[Niệm
ý Mc 2:13-17 ≈ Mt 9:7-13; Lc 5:27-32]
Chúa Giê-su đi ngang qua trạm thuế
Ngồi ở đó có người tên Lê-vi
Ngài bảo ông theo Ngài, ông đứng dậy
Bỏ mọi sự, ông mau mắn bước đi
Rồi Ngài đến nhà ông và dùng bữa
Nhiều dân thuế và tội nhân cùng ăn
Ngồi đồng bàn cũng có các môn đệ
Các kinh sư và Biệt Phái xì xầm
Họ thấy Ngài ăn uống với dân thuế
Với những kẻ tội lỗi và xấu xa
Họ cho rằng đó là điều không thể
Thấy xốn mắt nên họ không làm ngơ
Nghe thấy thế, Chúa nói thẳng với họ:
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu
Tôi không đến kêu gọi người công chính
Nhưng kêu gọi người tội lỗi khổ đau”
Lạy Thiên Chúa, con là chiên thất lạc
Yếu thể xác và lạnh lẽo linh hồn
Con chiên lạc vì ích kỷ, ảo giác
Cầu xin Ngài thương xót chữa lành con
Ngồi ở đó có người tên Lê-vi
Ngài bảo ông theo Ngài, ông đứng dậy
Bỏ mọi sự, ông mau mắn bước đi
Nhiều dân thuế và tội nhân cùng ăn
Ngồi đồng bàn cũng có các môn đệ
Các kinh sư và Biệt Phái xì xầm
Với những kẻ tội lỗi và xấu xa
Họ cho rằng đó là điều không thể
Thấy xốn mắt nên họ không làm ngơ
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu
Tôi không đến kêu gọi người công chính
Nhưng kêu gọi người tội lỗi khổ đau”
Yếu thể xác và lạnh lẽo linh hồn
Con chiên lạc vì ích kỷ, ảo giác
Cầu xin Ngài thương xót chữa lành con
Ghi ghi chép chép rõ ràng
Đếm lui, tính tới tỏ tường thuế thu
Người này, người nọ, người kia
Bạc tiền, sổ sách, rầy rà lắm thôi
Lê-vi đang lặng lẽ ngồi
Bất ngờ Chúa bảo: “Theo tôi, anh này!”
Việc thu thuế bận cả ngày
Nhưng nghe Chúa gọi, đi ngay, đi liền
Chẳng còn lo chuyện bạc tiền
Rảnh tay, khỏi mệt, khỏi điên cái đầu
Mát-thêu đãi Chúa một chầu
Với đồng nghiệp đã từ lâu làm cùng
Kinh sư, Biệt Phái phát khùng
Bởi vì thấy Chúa ăn cùng tội nhân
Chúa Giê-su phải nói liền:
“Những người đau ốm mới cần thuốc thang
Còn người khỏe mạnh thì không
Các ông đừng có chê dông chê dài
Tôi không đến để gọi mời
Những người công chính sống đời bình an
Tôi kêu gọi những tội nhân
Bởi vì họ yếu nên cần chữa ngay”
Kinh sư, Biệt Phái lạc loài
Xấu xa mà tưởng là người sạch trong
Gương mờ soi chẳng rõ lòng
Xin cho con biết sống đừng huênh hoang
Giang hồ dừng bước hoang đàng
Buông đời, bẻ kiếm, chỉ mong có Ngài
Đếm lui, tính tới tỏ tường thuế thu
Người này, người nọ, người kia
Bạc tiền, sổ sách, rầy rà lắm thôi
Lê-vi đang lặng lẽ ngồi
Bất ngờ Chúa bảo: “Theo tôi, anh này!”
Việc thu thuế bận cả ngày
Nhưng nghe Chúa gọi, đi ngay, đi liền
Chẳng còn lo chuyện bạc tiền
Rảnh tay, khỏi mệt, khỏi điên cái đầu
Mát-thêu đãi Chúa một chầu
Với đồng nghiệp đã từ lâu làm cùng
Kinh sư, Biệt Phái phát khùng
Bởi vì thấy Chúa ăn cùng tội nhân
Chúa Giê-su phải nói liền:
“Những người đau ốm mới cần thuốc thang
Còn người khỏe mạnh thì không
Các ông đừng có chê dông chê dài
Tôi không đến để gọi mời
Những người công chính sống đời bình an
Tôi kêu gọi những tội nhân
Bởi vì họ yếu nên cần chữa ngay”
Kinh sư, Biệt Phái lạc loài
Xấu xa mà tưởng là người sạch trong
Gương mờ soi chẳng rõ lòng
Xin cho con biết sống đừng huênh hoang
Giang hồ dừng bước hoang đàng
Buông đời, bẻ kiếm, chỉ mong có Ngài
Đi qua trạm thu thuế
Chúa thấy ông Lê-vi
Đang ngồi đó làm việc
Thu thuế nhỏ, thuế to
Ông mau mắn đứng dậy
Khi Chúa bảo theo Ngài
Mọi thứ đều bỏ lại
Dứt khoát bức đi ngay
Những người làm thuế vụ
Cùng với Đức Giê-su
Có cả các môn đệ
Ăn tại nhà Lê-vi
Kinh sư và Biệt Phái
Thấy vậy liền xì xầm
Tưởng khôn mà ngốc dại
Vì miệng lưỡi lèm bèm
Đức Giê-su phân tích
Với người khỏe mạnh luôn
Không cần đến thầy thuốc
Nhưng bệnh nhân rất cần
Chúa Giê-su không đến
Để kêu gọi chính nhân
Ngài đến để tìm kiếm
Và cứu các tội nhân
Xin giúp con mau mắn
Làm theo Thánh Ý Ngài
Xin tẩy sạch vết bẩn
Còn bám đời con đây
Chúa thấy ông Lê-vi
Đang ngồi đó làm việc
Thu thuế nhỏ, thuế to
Khi Chúa bảo theo Ngài
Mọi thứ đều bỏ lại
Dứt khoát bức đi ngay
Cùng với Đức Giê-su
Có cả các môn đệ
Ăn tại nhà Lê-vi
Thấy vậy liền xì xầm
Tưởng khôn mà ngốc dại
Vì miệng lưỡi lèm bèm
Với người khỏe mạnh luôn
Không cần đến thầy thuốc
Nhưng bệnh nhân rất cần
Để kêu gọi chính nhân
Ngài đến để tìm kiếm
Và cứu các tội nhân
Làm theo Thánh Ý Ngài
Xin tẩy sạch vết bẩn
Còn bám đời con đây
Ra biển hồ, Chúa dạy dỗ dân chúng
Khi người ta tìm đến ở bên Ngài
Đi qua trạm thu thuế, thấy một người
Đang ngồi đó và chăm chỉ làm việc
Ngài gọi ông, ông liền theo tức khắc
Không quan tâm việc đang làm dở dang
Rồi Ngài đến dùng bữa tại nhà ông
Cùng nhiều người thu thuế và tội lỗi
Những kinh sư thuộc nhóm người Biệt Phái
Họ phản đối và tỏ ra bất bình
Vì thấy Ngài không hành động như mình
Mà ăn uống với những người thu thuế
Nghe thấy thế, Ngài liền nói với họ:
“Người khỏe mạnh không cần đến thầy lang
Nhưng những người đau ốm thì rất cần
Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi”
Chúa chỉ cần người ta phải sám hối
Tội thế nào thì Ngài chẳng xét soi
Cứ ra vẻ đạo đức thì khốn thôi
Chỉ giả hình mà tấm lòng không thật
Khi người ta tìm đến ở bên Ngài
Đi qua trạm thu thuế, thấy một người
Đang ngồi đó và chăm chỉ làm việc
Không quan tâm việc đang làm dở dang
Rồi Ngài đến dùng bữa tại nhà ông
Cùng nhiều người thu thuế và tội lỗi
Họ phản đối và tỏ ra bất bình
Vì thấy Ngài không hành động như mình
Mà ăn uống với những người thu thuế
“Người khỏe mạnh không cần đến thầy lang
Nhưng những người đau ốm thì rất cần
Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi”
Tội thế nào thì Ngài chẳng xét soi
Cứ ra vẻ đạo đức thì khốn thôi
Chỉ giả hình mà tấm lòng không thật
TRẦM THIÊN THU
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment