Thursday, January 18, 2024

NHÓM MƯỜI HAI

[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]

Chúa lên núi và gọi kẻ Ngài muốn
Nhóm Mười Hai đã được Ngài lập ra
Và rồi Ngài sai họ đi rao giảng
Ban cho quyền trừ quỷ, trừ tà

Ông Si-môn Phê-rô là trưởng nhóm
Không phải tất cả đều trung thành
Nhưng có Giu-đa Ít-ca-ri-ốt
Chính là kẻ phản bội, nộp Thầy mình

Đâu cũng có hai loại người xấu – tốt
Có xấu xa để biết người tốt lành
Trong đám lúa có cỏ lùng len lỏi
Có lá vàng lẫn giữa những lá xanh

Thức lâu rồi mới biết đêm dài – ngắn
Quen biết lâu mới biết bạn hay thù
Nhìn bề ngoài không thể nào biết được
Khoác cà-sa mà đâu phải chân tu

TRẦM THIÊN THU

CÂY TO BÓNG DÀI
[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]

Mười hai hạt giống đầu tiên
Tông đồ một nhóm loan truyền Phúc Âm
Bắt đầu từ những nơi gần
Rồi cứ dần dần đến khắp mọi nơi
Dù là cuối đất, cùng trời
Tin Mừng đã được nhiều người nhận ra
Mười hai mầm hóa cây to
Nhánh dài, nhánh ngắn vươn ra khắp miền
Mười hai cột trụ vững kiên
Giữ gìn Giáo Hội trọn niềm tin yêu
Vì Thầy chí thánh tối cao
Mọi người hiệp nhất, dạt dào xót thương
Quỷ ma cũng phải hãi hùng
Mười hai ngọn lửa cháy bùng mọi nơi
Cây càng to, bóng càng dài
Tông truyền mãi mãi theo Thầy Giê-su

TRẦM THIÊN THU

CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN
[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]

Làm gì cũng phải nguyện cầu
Mọi sự mọi điều dù nhỏ hay to
Noi gương Thánh Tử Giê-su
Làm gì Ngài cũng chăm lo nguyện cầu
Tìm nơi vắng, chẳng ồn ào
Ngài luôn cầu nguyện dài lâu, nhiều lần
Xin cho con biết chuyên cần
Nguyện chiều cầu sáng, xin ơn thánh Ngài
Xin Thần Khí Chúa sáng soi
Cho con biết việc mà Ngài phó giao
Miệt mài làm với tình yêu
Không tìm tư lợi, chẳng nao núng lòng
Giúp con đúng hướng, đúng đường
Thêm lòng can đảm, thêm lòng mến tin

TRẦM THIÊN THU

GIỐNG NHAU, KHÁC NHAU
[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]

Nhóm Mười Hai Chúa lập
Sai đi báo Tin Mừng
Ban quyền trừ ma quỷ
Kêu gọi sống yêu thương

Ngài đặt tên rõ rệt
Như sứ mệnh cuộc đời
Có người là Tảng Đá
Có người như thiên lôi

Có những người sống tốt
Phạm tội và ăn năn
Cũng có người cố chấp
Dám bán Chúa từ nhân

Con người luôn yếu đuối
Bởi hèn hạ thế trần
Giống nhau là phạm tội
Khác nhau là ăn năn

TRẦM THIÊN THU

CHỮ HIỆP
“Để tất cả nên một.” (Ga 17:21)

Hiệp thông, hiệp nhất, hiệp hành
Bắt đầu từ mỗi gia đình tín nhân
Muốn xa phải tính chuyện gần
Có hôm nay mới có phần ngày mai
Lỗi lầm dù đó là ai
Nên cần tha thứ, sửa sai lỗi lầm
Câu thơ – chữ phải hiệp vần
Cùng nhau NÊN MỘT, ân cần cảm thông [*]
Đó là điều Chúa muốn luôn
Hiệp thông, hiệp nhất, mới mong hiệp hành
Cầu xin Thiên Chúa nhân lành
Trao ban Thần Khí đầy tình yêu thương

TRẦM THIÊN THU

[*] “Ut Unum Sint” (Thông điệp của ĐGH Gioan Phaolô II, 25-05-1995).

CHUNG NIỀM TIN KÍNH

Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin thương hiệp nhất mọi người gần, xa
Một lòng thờ kính một Cha
Giàu lòng thương xót, thứ tha, nhân từ
Đừng phân Nhiệm Thể Ki-tô
Chia năm xẻ bảy, bất hòa tin yêu [1]
Giê-su chỉ một, không nhiều [2]
Đừng có mà liều ích kỷ, tự tôn!
Sáng danh Cha hoặc danh con
Mà sao phân kém, phân hơn làm gì?
Chung niềm tin kính một Cha
Là điều Chúa muốn chúng ta phải làm!
Xin thương hiệp nhất chúng nhân
Theo linh hứng của Thánh Thần mà thôi
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Hạnh phúc lòng người xây dựng bình an!

TRẦM THIÊN THU

[1] 1 Cr 1:13.        [2] Dt 13:8.

No comments:

Post a Comment

Comment