Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

ĐỒNG LẦN

Sinh một lần, chết một lần
Hai phần sinh – tử đồng lần như nhau
Sinh ra đón nhận khổ đau
Miệt mài chịu đựng sớm chiều trần gian
Khổ đau rồi sẽ chẳng còn
Giã từ trần thế, bụi trần hết vương
Không còn cười – khóc, vui – buồn
Trăm năm gom lại mộ phần nghĩa trang
Đường trần dừng bước lang thang
Không còn kỳ vọng, ước mong điều gì
Không còn thao thức sớm khuya
Không còn yêu – ghét, hết chờ, thôi mong
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Thứ tha lầm lỗi trót vương kiếp người
Cầu xin thanh thản vui cười
Từ biệt cõi đời khi Chúa gọi con
Sở hữu ít hay nhiều
Gia tài lớn hay nhỏ
Chắc chắn ai cũng có
Với những loại khác nhau

Là hạnh phúc, thương yêu
Là bình an, thanh thản
Là ưu tư, lo lắng
Là hoang mang, khổ đau

Ai ít và ai nhiều
Rồi cũng về tay trắng
Để không phải trĩu nặng
Nhẹ nhàng cất bước đi

Gia tài chẳng còn chi
Ngoài nấm mộ lặng lẽ
Tấm bia to hay nhỏ
Có cần so sánh không?

Lạy Thiên Chúa xót thương
Xin đại lượng tha thứ
Cho con được gặp Chúa
Phần gia nghiệp đời đời
Quanh năm cố gắng giặt đời
Giặt hoài vẫn bẩn, vẫn hôi lỗi lầm
Sớm chiều sám hối ăn năn
Màu năn xanh biếc mà hồn đen thui
Quanh năm cố gắng giặt đời
Giặt bằng Bửu Huyết Con Người Giê-su
Vững tin lòng Chúa nhân từ
Dẫu bao tội Chúa vẫn tha thứ hoài
Chỉ mong sao sớm “nên người”
Dần dần hoàn hảo theo lời Ngài khuyên
Giặt đời – sớm tối, ngày đêm
Ơn Ngài thánh hóa cho thêm trắng ngần
Tội con đã phạm bao lần
Xin cho con biết mà ăn năn hoài
Bao phen đắc tội với Ngài
Xin Ngài đại xá, thôi đày đọa con [*]
Giặt đời, con cố sớm hôm
Máu Ngài đỏ thắm khiến hồn trong veo

TRẦM THIÊN THU

[*] G 13:23 – “Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi? Bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.”

TẶNG PHẨM TUYỆT HẢO CỦA THIÊN CHÚA

“Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài.” (Tv 119:146-148)
Ông Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, nói: “Tôi tin Kinh Thánh là tặng phẩm tuyệt hảo nhất mà Thiên Chúa trao tặng nhân loại. Mọi điều thiện hảo của Đấng Cứu Thế được thông truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh. Tôi được ích lợi khi đọc Kinh Thánh. Hãy cố gắng tận dụng cuốn sách này bằng lý lẽ, cân bằng cuộc sống bằng đức tin, quý vị sẽ sống và chết là một con người tốt lành.”
Ông Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, nói: “Hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh còn đáng giá hơn tốt nghiệp đại học. Hầu như những người thành công trong đời đều dựa trên nền tảng các giáo huấn của Kinh Thánh.”
Ông Woodrow Wilson, vị tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ, nói: “Người không nhận biết các điều tốt nhất trên thế giới là người không hiểu biết Kinh Thánh.”
Ông Herbert Hoover, vị tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ, nói: “Không có cuốn sách nào biến đổi nhiều như Kinh Thánh, cũng chẳng có ai có đầy đủ sự khôn ngoan. Dù lĩnh vực luật pháp, kinh doanh, luân lý,… ai muốn tìm kiếm sự hướng dẫn đều có thể tìm thấy trong các minh họa trong Kinh Thánh.”
Mọi giới răn và giáo huấn đều được Thiên Chúa đưa ra trong Kinh Thánh. Ngài cũng trao ban cho chúng ta các nguyên tắc thực tế về nguyên nhân và cách thức để chúng ta tuân theo Thánh Luật của Ngài. Chẳng hạn, chúng ta không giết người, vì chúng ta phải yêu quý và tôn trọng sự sống. Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Ngài cho chúng ta biết cuộc sống của Ngài như thế nào.
Kinh Thánh là Lời Chúa, Lời Chúa là kim chỉ nam hoặc sách hướng dẫn cách sống dành cho chúng ta.
Lạy Đấng là Alpha và Omega, xin tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con Lời Ngài và cho chúng con nhận thấy Lời Ngài nên trọn. Xin hướng dẫn chúng con khi chúng con đọc Lời Ngài, và xin dẫn dắt chúng con khi chúng con cố gắng sống theo cách sống của Ngài. Amen.
EVAN HUNSBERGER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment