Saturday, September 23, 2023

GIÁ TRƯỜNG SINH

[Niệm ý Mt 20:1-16]

Cái gì cũng có giá riêng
Dù quan trọng hoặc bình thường mà thôi
Mỗi người chỉ có một đời
Một thuở làm người, sinh – tử luân phiên
Dù là ai cũng có phần
Phần việc phải làm, phần lãnh tiền công
Trước hay sau cũng một đồng
Một đồng sự sống và mong Nước Trời
Giá trường sinh một đồng thôi
Không hơn không kém, mọi người như nhau
Đừng so đo thấp hay cao
Cũng đừng tị nạnh ít – nhiều tiền công
Có người ở chỗ cuối cùng
Lên hàng đầu đứng, lạ lùng biết bao!
Tưởng mình ở vị trí cao
Nào dè xuống cuối, khổ đau một đời
Có người khóc lại tươi cười
Có người cười lại buồn lơi khóc ròng
Kiếp người trọn giá một đồng
Ai sống phi thường thì được vĩnh sinh
Cầu xin Thiên Chúa công bình
Cho con sống trọn tâm tình tin yêu

TRẦM THIÊN THU

BÌNH ĐẲNG CHẲNG LO
[Niệm ý Mt 20:1-16]

Bình dân dễ sống bình thường
Hòa đồng, bình đẳng, yêu thương mọi người
Không kiêu ngạo, chẳng biếng lười
Không ghen ghét, kèn cựa ai bao giờ
Ngày rồi đêm, sáng rồi trưa
Bằng lòng thỏa thuận, chẳng lừa dối nhau
Dù là sớm sáng, muộn chiều
Một ngày vẫn thế chứ đâu ngắn – dài
Lo mình chứ chẳng ghen ai
Cũng là cách biết thương người anh em
Mọi điều Chúa biết rõ luôn
Không cần đòi hỏi, không cần phân bua
Ở đời người thắng hóa thua
Người thua hóa thắng, dẫu trưa hay chiều
Ghen ăn, tức ở là liều
Sống liều là sống tự kiêu, hợm mình

TRẦM THIÊN THU

MỘT CÔNG
[Niệm ý Mt 20:1-16]

Một công lãnh một phần thôi
Đôi bên thỏa thuận hẳn hoi từ đầu
Cớ sao chê ít, muốn nhiều
So bì kẻ trước, người sau làm gì?
Sống đời đâu để hơn, thua
Tranh giành nên mới sinh ra oán hờn
Có tiền được miếng ăn ngon
Xong rồi có béo mập thêm chút nào?
Sao không chia sẻ người nghèo
Để mà hưởng phúc đời sau tuyệt vời?
Làm từ thiện khắp mọi nơi
Thấy người thì liếc xéo hoài, ích chi?
Công thì ít, tội thì thừa
Chúa nào mở cửa cho vô Thiên Đàng?
Một đời chỉ đáng một công
Mọi người bình đẳng chứ không bất thường
Trong nhà thờ rất khiêm nhường
Ra ngoài sao lại muốn giương vuốt hùm?
Mỗi người mỗi việc phải làm
Cớ sao bực tức, ghét ghen với người?
Khốn thay những kẻ miệng cười
Trong lòng tìm cách hại người là hay?
Nói lời ngọt xớt mà cay
Giả nhân giả nghĩa phơi bày đó thôi!
Lọc lừa để móc tiền người
Mượn danh nhân nghĩa vì đời, vì yêu
Bảo rằng vì Chúa chí cao
Thế nhưng có chắc vì yêu Chúa Trời?
Suy sau, xét trước mà coi
Cái tôi quá lớn nên tồi tệ ghê!
Một phần được lãnh, đừng chê
Phúc lành mà cũng so bì, tham lam?

TRẦM THIÊN THU

MỘT ĐỒNG
[Niệm ý Mt 20:1-16]

Sớm hay muộn cũng một đồng
Trước hay sau cũng một công mỗi người
Công bình là thế đấy thôi
So hơn, tính thiệt, ai vui, ai buồn?

Chúa Trời là Đấng từ nhân
Công bình, chính trực, vô ngần xót thương
Ngài là Chúa Cả Thiên Đường
Muốn ai cũng được một đồng như nhau

Chúng con lại cứ eo xèo
So đo đủ thứ, đủ điều tính toan
Mong sao học biết từ tâm
Kết tình huynh đệ không phân biệt gì

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin thương biến đổi vân vi kiếp người
Dẫu đời tội lỗi như rươi
Nhưng xin khiêm hạ một đời ăn năn

TRẦM THIÊN THU

MỘT ĐỒNG SỰ SỐNG
[Niệm ý Mt 20:1-16]

Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Một đồng sự sống, xin Ngài ban cho
Dù con chẳng đáng công gì
Nhưng xin Ngài xót thương vì từ nhân
Nay luôn cố sống mến tin
Mai xin nhận một đồng phần vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment