Tuesday, September 19, 2023

CHUYỆN ĐỜI TỘI NHÂN

YÊU NHIỀU
[Niệm ý Lc 7:36-50]

Yêu nhiều nhưng chẳng làm liều
Ăn năn sám hối, mến yêu chân thành
Biết thân biết phận của mình
Tội nhân ô uế, lặng thinh khóc ròng
Dầu thơm hảo hạng đem dùng
Xức vào chân Đấng xót thương hải hà
Tội ghê tởm, tội xấu xa
Rửa bằng nước mắt, Chúa tha thứ liền
Tội hôi hám chợt hóa thơm
Mùi hương hảo hạng ăn năn chân thành
Ôi, Thiên Chúa quá nhân lành
Tội nhân tin mến được bình an ngay
Cuộc đời đen đúa con đây
Thành tâm sám hối, xin Ngài xót thương

TRẦM THIÊN THU

LẮM TỘI NHIỀU TÌNH
[Niệm ý Lc 7:36-50]

Vì ghen mà tức giận
Nên sinh ý ghét ghen
Vì hèn mà thù hận
Khi thấy người tốt hơn

Quá khứ và hiện tại
Có giá trị khác nhau
Hôm qua lầm nên lỗi
Hôm nay hối và đau

Nợ nhiều nên rất khổ
Được tha, vui rất nhiều
Nợ đời chồng chất quá
Được tha, sướng biết bao!

Khi đau khổ, mất mát
Lệ nhòa nên mắt mờ
Thấy Thiên Chúa xa lắc
Yếu tin nên nghi ngờ

Tình yêu Chúa nguyên vẹn
Nhưng lòng con kém tin
Không tin nên không mến
Xin thêm sức cho con

Tình yêu Chúa mầu nhiệm
Còn con quá mọn hèn
Ngài vẫn luôn hiện diện
Mà con lại lãng quên

Xin giúp con thương xót
Luôn luôn biết cảm thông
Bằng tấm lòng chân thật
Không ngần ngại đỡ nâng

Cuộc đời nhiều cay đắng
Chua chát vị trần gian
Xin giúp con linh động
Chuyển họa thành hồng ân

Xin phá tan ảo tưởng
Giúp con nhận biết mình
Con không cầu sung sướng
Nhưng xin biết hy sinh

TRẦM THIÊN THU

DÁM YÊU DÁM LIỀU
[Niệm ý Lc 7:36-50]

Mặc dù là một nữ nhi
Nhưng không yếu đuối, chẳng hề sợ ai
Biết mình tội lỗi, sống sai
Vững tin nên dám bước ngay vô nhà
Mặc ai miệt thị, khinh chê
Mặc ai chửi xéo, đuổi xua, cằn nhằn
Lặng thầm làm việc gì cần
Ai có lầm bầm, mặc kệ người ta
Tấm lòng chị rất thật thà
Không hề gian dối, không hề tự kiêu
Dám yêu nên chị dám liều
Dẫu chị tội nhiều nhưng Chúa thứ tha
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Niềm tin chị ấy thật là lớn lao

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI ĐEN HÓA TRẮNG
[Niệm ý Lc 7:36-50]

Mặc dù tội lỗi, hoang đàng
Nhưng không thất vọng, mất lòng cậy tin
Còn tin cậy, vẫn yêu luôn
Biết mình yếu đuối nên cần Chúa thương
Đắm mình trong tội thì đừng
Điều cần là phải thật lòng ăn năn
Chúa luôn tìm một con chiên
Bởi vì nó lạc nên cần tìm ngay
Chiên nào thì vẫn cùng bầy
Dù béo hay gầy, dù trắng hay đen
Lòng tin thực sự rất cần
Đời đen thì Chúa sẽ làm trắng ngay
Cứ cầu nguyện, cứ van nài
Đó là sức mạnh đổi đời tội nhân [*]
Vững tin thì Chúa thương liền
Yêu nhiều thì Chúa mau quên tội mình

TRẦM THIÊN THU

[*] “Cho dù đang mắc tội trọng đi nữa thì cũng cứ cầu nguyện. Tôi xin bảo đảm rằng anh chị em sẽ đạt đến bến cảng phần rỗi.” (Thánh Teresa Avila)

 Vấn Đề Cần Phân Biệt:

No comments:

Post a Comment

Comment