Tuesday, July 4, 2023

TIẾNG LƯƠNG TÂM

LẶNG NGHE

Lặng nghe tiếng thời gian
Lặng nghe tiếng gió thổi
Lặng nghe tiếng ai gọi
Lặng nghe tiếng ru hời

Lặng nghe tiếng vui cười
Lặng nghe tiếng than khóc
Lặng nghe giọt nước mắt
Lặng nghe giọt mồ hôi

Lặng nghe tiếng mưa rơi
Lặng nghe tiếng chim hót
Lặng nghe lá xào xạc
Lặng nghe tiếng dế kêu

Lặng nghe sóng lao xao
Lặng nghe tiếng bão tố
Lặng nghe tiếng sỏi đá
Lặng nghe tiếng bước chân

Lặng nghe tiếng than van
Lặng nghe tiếng trách cứ
Lặng nghe tiếng đau khổ
Lặng nghe tiếng thở dài

Lặng nghe tiếng muôn loài
Lặng nghe tiếng róc rách
Lặng nghe tiếng chân thật
Lặng nghe tiếng con tim

Lặng nghe tiếng cầu xin
Lặng nghe tiếng chấp nhận
Lặng nghe tiếng ngăn cản
Lặng nghe tiếng động viên

Lặng nghe tiếng lương tâm
Lặng nghe tiếng Chúa gọi
Lặng nghe tiếng sám hối
Lặng nghe tiếng thứ tha

TRẦM THIÊN THU

 Lặng – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/lang.html

LƯƠNG TÂM và VẬT CHẤT

Nhà trí thức kiêm thi sĩ François Coppée (1842–1908), người Pháp, cộng tác với tờ Journal de Paris. Mỗi bài đăng của ông được trả rất hậu hĩnh hồi đó (cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19).

Khi thấy báo này cho đăng những bài nghịch đạo và chống đạo Công giáo, ông xin giám đốc báo cho ông ngưng cộng tác. Ông giám đốc tưởng là vấn đề tiền bạc nên nói:

– Tôi sẽ trả cho ông 25 ngàn franc (tiền Pháp) mỗi năm.

François mỉm cười và trả lời:

– Thưa ông, đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu. Tôi biết ông luôn tốt lành, tế nhị và hào phóng với tôi. Nhưng đây là vấn đề LƯƠNG TÂM của tôi.

Vấn đề có vẻ đơn giản mà rất phức tạp, quá nhiêu khê. Không dễ gì khi phải quyết định!

Tự vấn: “Còn tôi, liệu tôi có đủ can đảm như ông François Coppée?”

TRẦM THIÊN THU

 Thói Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/thoi-oi.html

LẤP BỂ DỜI NON

Sức nào dời non, lấp bể?
Sức con người quá mọn hèn
Tháng ngày chồng chất lo toan

Đời người như viên đá cuội
Lăn mòn trên những dốc đời
Nước mắt khóc phận nhỏ nhoi

Đêm ngày triền miên nghĩ ngợi
Lòng đầy ắp những nỗi niềm
Thấy trăm năm mình vô duyên

Dòng đời xuống gềnh lên thác
Con quỵ ngã đã bao lần
Chúa vẫn giúp thêm niềm tin

Khi mẹ nặng mang sinh nở
Sức hao mòn dáng tiêu điều
Khó khăn vất vả không nao

Dù cho thân con khuyết tật
Nhưng mẹ ấp yêu trọn niềm
Một lòng mẫu tử tình thâm

Thiên Chúa tình yêu tuyệt đối
Ơn Ngài giúp con vững tâm
Vượt qua nghịch cảnh gian truân

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment