Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

CHA và CON

Chúa Nhật thứ ba trong tháng Sáu là Ngày Hiền Phụ – Father’s Day. Nếu bạn còn cha, bạn đang là người hạnh phúc lắm. Nếu bạn không còn cha, bạn hóa người bất hạnh rồi!

Tục ngữ Việt Nam nói: “Mẹ đánh một trăm không bằng cha răn một tiếng.” Cha là vậy đó, bề ngoài “khô khan” nhưng tình phụ tử vẫn dạt dào trong lòng!

Người ta “phân chia” những khoảng đời người như thế này:

Khi con 4 tuổi, con nhận thấy cha có thể làm mọi thứ.
Khi con 5 tuổi, con nhận thấy cha biết nhiều rồi.

Khi con 6 tuổi, con nhận thấy cha thông minh hơn những người cha khác.
Khi con 8 tuổi, con nhận thấy cha biết chính xác mọi thứ.

Khi con 10 tuổi, con nhận thấy ngày xưa cha cũng thấy mọi thứ khác nhau.
Khi con 12 tuổi, con nhận thấy không phải cái gì cha cũng biết. Cha già rồi nên trí nhớ đã giảm sút.

Khi con 14 tuổi, con nhận thấy không cần chú ý tới cha. Cha quá lỗi thời rồi.
Khi con 21 tuổi, con nhận thấy cha đã cổ hủ quá rồi.

Khi con 25 tuổi, con nhận thấy cha biết điều đó, nhưng cha lẩm cẩm lắm.
Khi con 30 tuổi, con nhận thấy nên hỏi ý kiến của cha, vì cha có nhiều kinh nghiệm sống.

Khi con 35 tuổi, con không muốn làm một việc đơn giản cho tới khi cha bảo làm.
Khi con 40 tuổi, con thắc mắc không hiểu sao cha có thể xoay xở được như vậy. Cha quá khôn ngoan.

Khi con 50 tuổi, con nhận thấy con có thể cho cha bất cứ thứ gì nếu cha ở đây, để con có thể nói điều này hoặc điều nọ với cha. Con cảm thấy thật tồi tệ vì đã không nhận thấy cha là người thông minh. Con đã học biết được nhiều thứ từ cha.

Nhưng mà... tất cả đã muộn rồi. Và con lặng lẽ buồn vì... cha không còn nữa!

Kinh Thánh nói: “Triều thiên của người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái là chính người cha.” (Cn 17:6) Nếu bạn còn cha, hãy gần gũi ông nhiều hơn trước khi quá muộn!

TRẦM THIÊN THU

 Làm Chồng & Làm Cha

NIỆM KHÚC CHA

Khi con hiểu được tình Cha
Thì Người vĩnh viễn rời xa con rồi
Cõi lòng chùng xuống bên đời
Ưu tư vị mặn một thời xưa xa
Qua rồi năm tháng ngày xưa
Gian nan Cha chịu, đẹp mùa đời con
Hôm nay con thấy bồn chồn
Nhìn lưu ly tím sắc buồn chơi vơi
Thế là đông đã tới rồi
Cha không còn nữa, buồn lơi theo mùa
Bâng khuâng niệm khúc suy tư
Lặng trước bàn thờ con thắp nén nhang
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho Cha hưởng phúc Thiên Đàng trường sinh

TRẦM THIÊN THU

Đức Giuse Phản Ánh Tình Phụ Tử Thiên Chúa
     https://tramthienthu.blogspot.com/2020/08/uc-thanh-giuse-phan-anh-tinh-phu-tu-cua.html
Thánh Giuse & Sự Khủng Hoảng Làm Cha
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/thanh-giuse-va-su-khung-hoang-lam-cha.html
Lá Thư Người Mẹ Gởi Đứa Con Chống Công Giáo
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/la-thu-cua-nguoi-me-goi-ua-con-trai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment