Phê-rô là Tảng Đá nền
Chúa xây Giáo Hội vững bền muôn năm
Mặc dù chối Chúa ba lần
Nhưng ông sám hối ăn năn không ngừng
Yếu hèn rồi hóa anh hùng
Chết đi vì Đấng đã thương xót mình
Phao-lô nhiệt huyết, thông minh
Giết ngay tức khắc kẻ tin Chúa Trời
Muốn dùng gươm bạt cõi đời
Nhưng rồi mù mắt, gươm thời phải buông
Anh hùng Biệt Phái cùng đường
Hoàn lương rồi quyết vững lòng mến tin
Kính xin nhị vị thánh nhân
Cầu thay nguyện giúp chúng con đời này
Kiên tâm can đảm hằng ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay giữa đời
Vững tin yêu Chúa mà thôi
Dẫu gian khó vẫn không lời oán than
Chúa xây Giáo Hội vững bền muôn năm
Mặc dù chối Chúa ba lần
Nhưng ông sám hối ăn năn không ngừng
Yếu hèn rồi hóa anh hùng
Chết đi vì Đấng đã thương xót mình
Phao-lô nhiệt huyết, thông minh
Giết ngay tức khắc kẻ tin Chúa Trời
Muốn dùng gươm bạt cõi đời
Nhưng rồi mù mắt, gươm thời phải buông
Anh hùng Biệt Phái cùng đường
Hoàn lương rồi quyết vững lòng mến tin
Kính xin nhị vị thánh nhân
Cầu thay nguyện giúp chúng con đời này
Kiên tâm can đảm hằng ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay giữa đời
Vững tin yêu Chúa mà thôi
Dẫu gian khó vẫn không lời oán than
TRẦM THIÊN THU
ĐÁ TẢNG PHÊRÔ
[Niệm ý Mt 16:13-20; Mc 8:27-30; Lc 9:18-21]
[Niệm ý Mt 16:13-20; Mc 8:27-30; Lc 9:18-21]
Phê-rô tuyên tín rạch ròi:
“Thầy là Con Đức Chúa Trời, không sai” [1]
Phê-rô tính nóng, làm ngay
Không nên không phải chém tai đứt liền
Chúa rằng: “Đừng vội nổi điên
Từ từ giải quyết, sống hiền, đừng ngông!”
Phê-rô còn quả quyết rằng:
“Dù con phải chết cũng không bỏ Thầy” [2]
Khi Thầy chịu cảnh đọa đày
Môn sinh chuồn hết, chẳng ai mạnh mồm
Một đầy tớ gái ôn tồn:
“Ông này cùng đám chứ còn sai đâu”
Phê-rô giật thót, nói mau:
“Giê-su tôi chẳng biết đâu, đừng đùa!” [3]
Ba lần chối Chúa đêm khuya
Con gà bỗng gáy, Phê-rô hoảng hồn
Khóc thầm sám hối lỗi lầm
Sửa sai và sống tốt hơn xưa nhiều
Phê-rô chất phác tin yêu
Được Thầy tín nhiệm và trao chức quyền
Hết lòng sống với đoàn chiên
Đứng đầu Giáo Hội khắp miền thế gian
Con người yếu đuối luôn luôn
Hứa rồi quên, chỉ mạnh mồm vậy thôi
Xin tha thứ những lầm sai
Hứa nhiều mà chẳng giữ lời bao nhiêu
Đời con chối Chúa đã nhiều
Xin Ngài ân xá, thương yêu, độ trì
Giúp con can đảm mọi khi
Vui buồn sướng khổ không xa cách Ngài
Phê-rô – Đá Tảng của Trời
Cầu thay nguyện giúp kiếp người lầm than
Dẫu bao mưu chước ác thần
Giúp con vững chí kiên tâm đêm ngày
TRẦM THIÊN
THU
[1] Ga 18:10-11.
[2] Mt 26:35; Mc 14:31; Lc 22:33.
[3] Mt 26:69-75.
CHUYỆN PHÊRÔ
“Thầy là Con Đức Chúa Trời, không sai” [1]
Không nên không phải chém tai đứt liền
Chúa rằng: “Đừng vội nổi điên
Từ từ giải quyết, sống hiền, đừng ngông!”
Phê-rô còn quả quyết rằng:
“Dù con phải chết cũng không bỏ Thầy” [2]
Môn sinh chuồn hết, chẳng ai mạnh mồm
Một đầy tớ gái ôn tồn:
“Ông này cùng đám chứ còn sai đâu”
Phê-rô giật thót, nói mau:
“Giê-su tôi chẳng biết đâu, đừng đùa!” [3]
Con gà bỗng gáy, Phê-rô hoảng hồn
Khóc thầm sám hối lỗi lầm
Sửa sai và sống tốt hơn xưa nhiều
Phê-rô chất phác tin yêu
Được Thầy tín nhiệm và trao chức quyền
Hết lòng sống với đoàn chiên
Đứng đầu Giáo Hội khắp miền thế gian
Hứa rồi quên, chỉ mạnh mồm vậy thôi
Xin tha thứ những lầm sai
Hứa nhiều mà chẳng giữ lời bao nhiêu
Đời con chối Chúa đã nhiều
Xin Ngài ân xá, thương yêu, độ trì
Giúp con can đảm mọi khi
Vui buồn sướng khổ không xa cách Ngài
Cầu thay nguyện giúp kiếp người lầm than
Dẫu bao mưu chước ác thần
Giúp con vững chí kiên tâm đêm ngày
[1] Ga 18:10-11.
[2] Mt 26:35; Mc 14:31; Lc 22:33.
[3] Mt 26:69-75.
CHUYỆN PHÊRÔ
Chỉ là một ngư dân
Không học thức uyên bác
Cũng yếu đuối, lầm lạc
Như bao kẻ bình thường
Si-mon Phê-rô đó
Chất phác và đơn sơ
Ông nghĩ sao nói vậy
Không rào đón, đẩy đưa
Có lần ông nghe Chúa
Trên thuyền bước xuống sông
Chợt Phê-rô lo sợ
Cho nên cứ chìm dần
Có lần ông ngăn cản
Bước đường Chúa sắp đi
Ông bị Chúa trách mắng:
“Hỡi Sa-tan, lui đi!” [1]
Phê-rô đã từng hứa:
“Dù ai có bỏ Thầy
Thì tôi đây không bỏ”
Lời hứa theo gió bay!
Ngay đêm Chúa bị nộp
Người ta nhận ra ông
Nhưng Phê-rô thấy nhột
Chối phắt đến ba lần
Có một lần Chúa hỏi
Xem dư luận thế nào
Người nói này, nói nọ
Nhận định đều khác nhau
Chỉ Phê-rô là khác
Ngay lập tức ông thưa:
“Thầy là Đức Ki-tô
Con Thiên Chúa Hằng Sống” [2]
Phê-rô là Đá Tảng
Nền Giáo Hội vững bền
Chúa trao ông chìa khóa
Giữ Cửa Trời ngày đêm
Lạy Giê-su Thánh Tử
Con yếu đuối, lao đao
Bao lần dõng dạc hứa
Giữ chẳng được bao nhiêu!
Xin thứ tha, nâng đỡ
Giúp tin cậy mến Ngài
Dù đường đời gian khổ
Không nản chí, thoái lui
TRẦM THIÊN THU
Không học thức uyên bác
Cũng yếu đuối, lầm lạc
Như bao kẻ bình thường
Chất phác và đơn sơ
Ông nghĩ sao nói vậy
Không rào đón, đẩy đưa
Trên thuyền bước xuống sông
Chợt Phê-rô lo sợ
Cho nên cứ chìm dần
Bước đường Chúa sắp đi
Ông bị Chúa trách mắng:
“Hỡi Sa-tan, lui đi!” [1]
“Dù ai có bỏ Thầy
Thì tôi đây không bỏ”
Lời hứa theo gió bay!
Người ta nhận ra ông
Nhưng Phê-rô thấy nhột
Chối phắt đến ba lần
Xem dư luận thế nào
Người nói này, nói nọ
Nhận định đều khác nhau
Ngay lập tức ông thưa:
“Thầy là Đức Ki-tô
Con Thiên Chúa Hằng Sống” [2]
Nền Giáo Hội vững bền
Chúa trao ông chìa khóa
Giữ Cửa Trời ngày đêm
Con yếu đuối, lao đao
Bao lần dõng dạc hứa
Giữ chẳng được bao nhiêu!
Giúp tin cậy mến Ngài
Dù đường đời gian khổ
Không nản chí, thoái lui
[1] Mc 8:33. [2] Mt 16:16.
✽ Chuyện Phêrô & Phaolô – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/phero-phaolo.html
Phê-rô nóng tính,
thẳng ngay
Tuyên xưng cũng mạnh, chối Thầy cũng mau
Người hèn nhát, chẳng vào đâu
Nhưng rồi lại dám yêu nhiều hơn ai
Phao-lô hung hãn
hại người
Giỏi giang mà ác giữa đời trần gian
Nhưng nhờ ngã ngựa nên thân
Biến thành hăng hái rao Tin Nước Trời
Hai người, hai
cảnh, hai đời
Nên khôn từ dại, nên người nhờ sai
Ơn Thiên Chúa ắp tháng ngày
Hãy để cho Ngài biến đổi đời ta!
TRẦM THIÊN THU
XIN ĐƯỢC NHẬN BIẾT
Tuyên xưng cũng mạnh, chối Thầy cũng mau
Người hèn nhát, chẳng vào đâu
Nhưng rồi lại dám yêu nhiều hơn ai
Giỏi giang mà ác giữa đời trần gian
Nhưng nhờ ngã ngựa nên thân
Biến thành hăng hái rao Tin Nước Trời
Nên khôn từ dại, nên người nhờ sai
Ơn Thiên Chúa ắp tháng ngày
Hãy để cho Ngài biến đổi đời ta!
XIN ĐƯỢC NHẬN BIẾT
Sao-lê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Đời con bao lúc cũng mù
Đã từng quỵ ngã, chịu thua giữa đời
Phải chăng tiếng Chúa gọi mời
Để con sống trọn cho Ngài ngày đêm?
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân hiền
Giúp con nhận biết đúng Tôn Ý Ngài
Đừng mơ mộng, ảo tưởng hoài
Xin thương xót, lạy Chúa Trời uy linh!
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Đời con bao lúc cũng mù
Đã từng quỵ ngã, chịu thua giữa đời
Phải chăng tiếng Chúa gọi mời
Để con sống trọn cho Ngài ngày đêm?
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân hiền
Giúp con nhận biết đúng Tôn Ý Ngài
Đừng mơ mộng, ảo tưởng hoài
Xin thương xót, lạy Chúa Trời uy linh!
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment