Saturday, April 8, 2023

KHOẢNG LẶNG HY VỌNG

Khi Chúa chết, trời và đất rung chuyển
Cả loài người cũng run rẩy hãi hùng
Một khoảng lặng bỗng phủ kín bất thường
Trong Đền Thờ màn xẻ đôi kỳ lạ

Thứ Bảy Thánh là khoảng lặng thương nhớ
Nhưng là khoảng đầy hy vọng tràn trề
Luôn vững tin lời của Thầy Giê-su
Ngày thứ ba Ngài sống lại vinh thắng

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh – khoảng im lặng
Chờ đợi Ngài đi xuống Ngục Tổ Tông
Cứu những người vẫn thao thức chờ mong
Thứ Bảy Thánh – ngày họ được cứu độ

Xin giúp con mai táng mọi đau khổ
Mọi yếu đuối và mọi thứ xấu xa
Đời lữ hành là một cuộc mong chờ
Chờ cái hết với hy vọng sống lại
 
TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy Tuần Thánh – 2023

 Chúa Giêsu Ở Đâu Giữa Sự Chết & Phục Sinh?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/chua-giesu-o-au-giua-su-chet-va-phuc.html
 Thập Giá & Châu Lệ – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/09/thap-gia-va-chau-le.html

LỜI KHUYÊN CỦA CHÚA
“Đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23:28)

Con đừng thương khóc cho Ta
Nhưng con hãy khóc thương cho phận mình
Khăn tang màu sắc trắng tinh
Đừng đeo như thể thương tình cho Ta
Hãy tang vì những gian tà
Bất công, áp bức,… chẳng chừa một ai
Ta đây chịu nỗi đắng cay
Chết cho con, chết cho loài tội nhân
Đeo tang, táng xác, không cần
Bề ngoài chú ý mà quên hồn mình
Ta mong con sống công bình
Rạch ròi mọi thứ, phân minh mọi điều
Đừng lo những chuyện xôn xao
Hãy đeo tang, hãy khóc nhiều cho con!

TRẦM THIÊN THU

 Thập Giá & Sự Chết – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/thap-gia-va-su-chet.html
 Thập Giá & Công Lý – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/thap-gia-va-cong-ly.html

RUN RẨY
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa, là người công chính.” (Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47)

Khi Chúa Giê-su trút hơi thở
Bức màn trướng trong Đền Thờ xé đôi
Những kẻ ác bặt tiếng cười
Đá vỡ toang bởi vì đất rung chuyển

Quân lính hoảng hốt sợ hãi cả đám
Viên đại đội trưởng run tay, rớt gươm
Mọi sự hoàn toàn khác thường
Ác nhân cũng phải run rẩy trước Thiên Chúa

Ngài sẵn sàng tha thứ
Chỉ cần biết chân thành sám hối ăn năn
Đừng ỷ lại, cố chấp, làm càn
Kẻo muộn màng khi Ngài nổi cơn thịnh nộ! [*]

Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ
Xin tha thứ sai lầm ngu ngốc của con
Xưa nay chẳng cố hoàn thiện tâm hồn
Giây phút cuối này, xin thương cứu độ!

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 5:5-6 – “Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Đừng nói: ‘Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả!’ Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi.”

No comments:

Post a Comment

Comment