Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

ĐẤNG TỪ BI MUÔN THUỞ

Chúa là Cha giàu từ bi lân ái
Hằng sẵn sàng nâng đỡ và ủi an
Trong mọi cơn thử thách, nỗi gian nan
Để con biết thương những ai khốn khó [1]

Tình yêu Chúa bao la và cao cả
Muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương [2]
Mọi hối nhân đều được Ngài bao dung
Lòng thương xót lớn hơn mọi tội lỗi

Xưa Di-mas đã thành tâm sám hối [3]
Chúa thứ tha, cho vào Thiên Đàng ngay
Dù tội lỗi cả đời chồng chất đầy
Cứ vững tin, đừng bao giờ tuyệt vọng

Đây là ngày Thiên Chúa đã tạo dựng
Hãy ca vang, hãy hoan hỷ vui mừng [4]
Hãy tín thác vào Thiên Chúa xót thương
Ngài miệt mài tìm một con chiên lạc [5]

Lạy Thiên Chúa, con là kẻ gian ác
Chỉ khoác lác chứ chẳng làm được gì
Cúi xin Ngài thương xót và thứ tha
Cho con được lãnh nhận Ơn Toàn Xá

TRẦM THIÊN THU

[1] 2 Cr 1:3-4.
[2] 1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26.
[3] Tử tội cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên Canvê.
[4] Tv 118:24.
[5] Lc 15:4-7; Mt 18:12-14.

BÓNG MÁT THƯƠNG XÓT

Nắng như ngọn lửa đốt thiêu
Mồ hôi nhễ nhại, sớm chiều đều hôi
Ước gì có đám mây trôi
Che bớt mặt trời, giảm nắng bớt đi
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin Ngài che mát bốn mùa xót thương
Đời con hôi hám vô cùng
Bởi vì tội lỗi oi nồng sớm khuya
Xin Ngài đại lượng thứ tha
Phủ mây thương xót chan hòa hồng ân

TRẦM THIÊN THU

CÁT TỘI

Tội con như cát trên đời
Chỗ nào cũng thấy cát lòi ngay bên
Lúc đi xuống, lúc đi lên
Cát bay mù mịt như miền đất hoang
Trần gian muôn lối dọc – ngang
Cát đâu cũng thấy, tội mang cũng nhiều
Bao lần con đã dám liều
Nghe lời dụ dỗ ngọt ngào quỷ ma
Rồi con đã được Ngài tha
Giờ con biết tội gớm ghê, lạy Ngài!
Loanh quanh giữa chốn đọa đày
Xin cho con biết mỗi ngày làm chi [*]
Con tin Ngài rất từ bi
Giàu lòng thương xót, không hề chấp con
Ngày đêm cát dính bàn chân
Giúp con giũ sạch nhờ ơn của Ngài
Vắng Ngài, dù chỉ một giây
Cát lại dính đầy vào cuộc đời con!

TRẦM THIÊN THU

[*] Trong thời gian 1968-1969, Chúa Giêsu đã mặc khải cho Mẹ Carmel tại Milan (Ý). Ngày 20-4-1968, Mẹ Carmel hỏi: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con làm gì?” Chúa Giêsu nói: “Hỡi con gái của Ta, con hãy viết. Con sẽ làm Tông đồ Tình Yêu Đầy Thương Xót của Ta. Ta sẽ chúc lành cho con. Và Ta sẽ đổ xuống trên con muôn vàn ơn Thánh, và những ân thưởng lớn lao. Ta cảm ơn con đã phổ biến Thánh Nhan của Ta. Ta sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày hình ảnh của Ta, và Ta sẽ cải hoán những kẻ tội lỗi sống trong các gia đình đó. Ta sẽ giúp kẻ lành tự cải tiến thêm, và những kẻ nguội lạnh trở nên sốt sắng hơn. Ta sẽ để mắt đến các nhu cầu của họ, và sẽ giúp họ trong mọi sự cần thiết, vật chất cũng như siêu nhiên. TA LÀ GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment