Tuesday, September 13, 2022

GIỌT MÁU và GIỌT LỆ

Những giọt máu rơi xuống
Trên đỉnh Đồi Can-vê
Thắm đỏ màu thương xót
Chúa ban ơn thứ tha

Những giọt máu Thánh Tử
Chảy đến giọt cuối cùng
Chứng minh tình yêu Chúa
Muôn đời hằng xót thương

Những giọt lệ đau khổ
Từ đôi mắt Mẹ Hiền
Như lửa thiêng âm ỉ
Thiêu đốt những nỗi niềm

Những giọt lệ Thánh Mẫu
Mặn chát vị ân tình
Bao la Tình Mẫu Tử
Thầm lặng chịu hy sinh

TRẦM THIÊN THU

CÂY THẬP GIÁ

Thập Giá ê chề nhục nhã thay!
Đau thương, tủi hổ với chua cay
Giê-su tuân phục theo Thiên Ý
Nhân thế thoát ly khỏi đọa đày
Thập Giá trở nên Ơn Cứu Độ
Khổ đau chợt hóa Cõi Thiên Thai
Suy tôn Thánh Giá, con cung kính
Cảm tạ Hồng Ân mãi đắm say

TRẦM THIÊN THU

 Suy Niệm về Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/suy-niem-ve-thap-gia.html
 Chuyển Hóa Đau Khổ Với Thập Giá
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/chuyen-hoa-au-kho-voi-thap-gia.html
 Sức Mạnh Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/04/suc-manh-cua-thap-gia.html
 Sự Khôn Ngoan & Sức Mạnh Thập Giá
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/su-khon-ngoan-va-suc-manh-cua-thap-gia.html
 Theo Mẹ Lên Canvê – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/04/theo-me-len-can-ve.html

KÍNH LẠY THÁNH GIÁ

Thật vô cùng kỳ diệu
Thánh Giá Đức Kitô
Nhìn thấy rõ là yếu
Nhưng mạnh mẽ bất ngờ

Nó đem lại sự sống
Dù thấy chết rõ ràng
Nó đem lại sự sáng
Chứ không phải tối tăm

Thánh Giá sinh lợi ích
Đường dẫn tới Thiên Đàng
Nó không gây mất mát
Mà tạo ánh vinh quang

Thánh Giá – hai thanh gỗ
Ghép lại thành chữ Tình
Hướng thượng và cao cả
Nối kết mọi sinh linh

Chúa chịu các thương tích
Để chữa lành chúng nhân
Là những nguồn nước mát
Tưới gội các linh hồn

Xin kính lạy Thánh Giá
Nơi treo Đấng Ngôi Lời
Là Thiên Chúa Cứu Độ
Ban Nguồn Sống đời đời

TRẦM THIÊN THU

CÁI GIÁ

Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con đường ấy không thể không đi qua
Thầy Giê-su đã lên tới Can-vê
Chắc chắn rằng con cũng phải lên đó

Đỉnh đồi sầu chiều nắng gắt, lộng gió
Bỗng u ám, sấm chớp, đất chuyển rung
Kẻ ác nhất cũng run sợ hãi hùng
Phải chân nhận Giê-su là Thiên Chúa

Cây Thánh Giá nhìn vô cùng giản dị
Một thanh dọc ghép với một thanh ngang
Là cái giá cho những kẻ ngang tàng
Là cái giá cho những người công chính

Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con phải trả đến đồng xu cuối cùng
Đồng xu nhỏ nhưng vô giá yêu thương
Nỗi thất bại bỗng trở thành chiến thắng

Đồi Can-vê, nơi hẹn hò lãng mạn
Tình lớn nhất là chết cho người yêu
Tình Giê-su đẹp hơn khúc ca dao
Hạnh phúc thay, được yêu và yêu Chúa!

TRẦM THIÊN THU

MẸ SẦU BI

Dưới chân Thập tự
Mẹ nhìn Con yêu
Tử nạn tiêu điều
Đau đớn lòng Mẹ
Loài người thật tệ!
Cớ sao đành tâm?

Mẹ thầm ghi nhớ
Lời Si-mê-on:
“Gươm đâm thấu lòng
Héo hon lòng Mẹ” [*]
Nhìn Con tắt thở
Trong nỗi hàm oan

Đắng cay Mẫu Tâm
Hiệp thông cứu chuộc
Xin giúp con vượt
Mọi bước gian truân
Vì kiếp phàm nhân
Luôn đầy yếu đuối

Sớm chiều tội lỗi
Nhưng vẫn tin yêu
Con muốn noi theo
Gương Mẹ ngời sáng
Hy sinh thầm lặng
Vâng Ý Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU
[*] Lc 2:35.

GIỌT TRẦM MARIA

Ma-ri-a dạo khúc thương trầm lặng
Bảy cung sầu dệt Tình Khúc Xin Vâng
Chiều Can-vê loang sắc nắng úa vàng
Mẹ vĩ đại đứng bên chân Thập Giá

Đôi mắt Mẹ đỏ hoe đầy Huyết Lệ
Khóc Con Yêu, khóc cho cả loài người
Mẹ yếu đuối mà mạnh mẽ tuyệt vời
Lòng quặn đau nhưng không lời than thở

Bảy cung đời của con còn dang dở
Cúi xin Mẹ dệt trọn khúc du ca
Vang lên mãi cho nhân thế an hòa
Và xin Mẹ đưa vào giai kết trọn

Khúc đời con quá vô duyên, hèn mọn
Nhưng nhờ Chúa và nhờ Mẹ hòa âm
Giai điệu con dẫu đơn sơ lặng thầm
Nhưng chỉ ước mượt mà Tin-Cậy-Mến

Bảy cung Mẹ chịu bảy lưỡi gươm nhọn
Nhưng giai điệu vẫn thánh thót ngân vang
Giọt Trầm Mẹ cay và mặn vô cùng
Đẹp Tình Ca Xót Thương kính dâng Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Mẹ Đấng Cứu Chuộc – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/me-ang-cuu-chuoc.html
Thập Giá & Tự Do Đích Thực
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/09/thap-gia-va-tu-do-ich-thuc.html

No comments:

Post a Comment

Comment