Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

XIN ĐỪNG LẠC LOÀI

[Niệm ý Mt 9:32-38]

Không ưa, dưa cũng có giòi
Người ta ví chẳng hề sai đâu mà
Rõ ràng quỷ phải xuất ra
Người câm nói được, chẳng ngoa chút nào
Người ta kinh ngạc cao rao
Bởi Chúa làm điều chưa thấy xưa nay
Thế nhưng Biệt Phái phủi tay
Chẳng tin thì chớ, còn bày chuyện chê
Nói rằng Chúa có trừ tà
Thì cũng chỉ là nhờ phép quỷ vương
Loại người dở dở ương ương
Nói mà chẳng biết mình đang nói gì
Chúa không chấp kẻ ngu si
Nên Ngài lặng lẽ bỏ đi xa liền
Việc cần Ngài vẫn cứ làm
Giảng và chữa mọi tật nguyền cho dân
Thấy dân vất vả lầm than
Như bầy chiên chẳng người chăn dắt gì
Chúa rằng: “Lúa chín theo mùa
Mà thợ gặt ít, bao giờ gặt xong?
Hãy xin chủ ruộng xót thương
Sai nhiều thợ giỏi ra đồng gặt ngay”
Đừng như Biệt Phái bầy hầy
Sống không nên nết, lạc loài huênh hoang
Xin luôn nghiêm túc, đàng hoàng
Chân thành, giản dị, noi gương của Ngài

TRẦM THIÊN THU

LỜI CÂM ÂM VANG
[Niệm ý Mt 9:32-38]

Người câm không thể nói gì
Phải dùng cử điệu tỏ ra ý mình
Khổ thân bị quỷ ma hành
Chúa thấy thương tình nên đã chữa ngay
Chưa ai làm được việc này
Vô cùng kinh ngạc, mê say lòng người
Thế nhưng Biệt Phái loi choi
Không tin mà chảnh, buông lời thị phi
Nói rằng nhờ thế quỷ ma
Chứ đâu có thể làm gì quỷ vương
Ác nhân dở dở ương ương
Điều lành thì dốt, phá ngang thì rành
Người hiền thì sống tốt lành
Không cần quan ngại kẻ khinh, người cười
Chúa đi rao giảng Nước Trời
Chữa lành bệnh tật cho người vui hơn
Xót thương dân chúng lầm than
Sống đời vất vưởng, nhiều buồn, ít vui
Như bầy chiên sống lạc loài
Không người chăn dắt, không người trông nom
Đầy đồng lúa chín vàng ươm
Thợ gặt lại ít, việc làm chưa xong
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Sai nhiều thợ gặt giỏi giang, lành nghề
Chuyên cần gặt lúa đem về
Bài ca truyền giáo gần xa rộn ràng
Không ai câm giữa đời thường
Nhưng nói tỏ tường về Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

NÓI
[Niệm ý Mt 9:32-38]

Chúa chữa người bị câm
Người câm liền nói được
Quỷ phải bị trục xuất
Không để chúng làm càn

Không thể cứ lặng im
Khi thấy điều sai trái
Có nghĩa là phải nói
Dù bị ghét, bị thù

Hãy mở miệng nói ra
Thay người câm mà nói
Kẻ nghèo cứ khổ mãi
Biện hộ cho họ ngay [*]

Cánh đồng lúa chín đầy
Mà thợ gặt thì ít
Chiên không người chăn dắt
Thương chiên sống bơ vơ

Hãy nói lời thiết tha
Xin Chúa cho nhiều thợ
Gặt lúa về cho Chúa
Mùa bội thu linh hồn

TRẦM THIÊN THU

[*] Cn 31:8-9 – “Con hãy mở miệng nói thay cho người câm, và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.”

ĐỜI CÂM
[Niệm ý Mt 9:32-34]

Đời câm thật khổ vô vàn
Không sao diễn tả, thật phiền lắm thôi
Một mình lặng lẽ ngậm ngùi
Quỷ câm ám mãi nên đời buồn tênh
Chúa Giê-su thấy thương tình
Chữa cho anh khỏi, quỷ đành bỏ đi
Người ta kinh ngạc xầm xì
Ác mồm Biệt Phái chẳng chừa thói ngông
Nói rằng nhờ thế quỷ vương
Chứ không có chuyện lạ lùng gì đâu
Đúng là Biệt Phái tào lao
Nói không ngượng miệng, trả treo, lọc lừa
Thà câm mà chẳng gian tà
Không câm mà cứ nói bừa, khốn thay!

TRẦM THIÊN THU



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment