Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

LẠY CHA TRÊN TRỜI

[Niệm ý Lc 11:1-13 ≈ Mt 6:9-13]

Dù bất xứng nhưng chúng con diễm phúc
Được thân ái gọi Thiên Chúa là Cha
Dù chúng con là những kẻ xấu xa
Nhưng Ngài chẳng nỡ lòng mà xua đuổi

Dù chúng con đã bao lần phạm tội
Ngài vẫn tìm mọi cách để thứ tha
Ngài lặng im vì Ngài vẫn đợi chờ
Vẫn hy vọng tội nhân quay trở lại

Ôi, chúng con chẳng khác gì trẻ dại
Vậy mà còn ích kỷ hại lẫn nhau
Cương quyết đòi nợ bạn dù chẳng nhiều
Vì chúng con thiếu thương xót, yêu mến [*]

Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển
Triều Đại Cha mau đến khắp mọi nơi
Ban lương thực và tha thứ tội đời
Xin đừng để chúng con thua ma quỷ

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 18:23-35.

CON CẦU CHA
“Khi cầu nguyện, đừng nài ép Chúa ban cho điều mình muốn, mà nên tuân phục Thánh Ý Ngài.” (Thánh Faustina – Nhật Ký, số 1525)

Kinh cầu là để cầu xin
Vâng theo ý Chúa, ý mình thì không
Không cần lải nhải, lòng vòng
Đón sau, rào trước, muốn lòng thỏa vui
Chỉ mong “như ý” mà thôi
Nếu không như ý, buồn chơi vơi buồn!
Ý Cha khác hẳn ý con
Mà con sống chẳng vuông tròn ý Cha
Xin Cha thương xót thứ tha
Giúp con sống trọn ý Cha trên trời

TRẦM THIÊN THU

QUẤY RẦY
[Niệm ý Lc 11:1-13 ≈ Mt 6:9-13]

Cầu xin thì phải kiên trì
Vững tin chứ chẳng có lì lợm đâu
Chúa là Thiên Chúa tình yêu
Thương xót dạt dào, chẳng ngớt thứ tha
Ban quyền gọi Chúa là Cha
Mặc dù nhân thế chẳng là gì đâu
Xấu xa tội lỗi ngập đầu
Mà còn hống hách, tự kiêu, giả hình
Khi vui chỉ biết có mình
Khi đau khổ mới đọc kinh kêu cầu
Chúa ơi, con thật quá liều
Hôm nay sờ gáy thấy nhiều thứ ngu
Xin lần nữa được thứ tha
Và xin được phép Cha cho quấy rầy
Vì con đã biết mình sai
Vô cùng xấu hổ, xin Ngài xót thương!

TRẦM THIÊN THU

Khi Bị Quấy Rầy
    https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/cuoc-song-conhieu-luc-chung-ta-bi-quay.html

CẦU XIN CHA
[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:2-4]

Kinh Lạy Cha – đệ nhất kinh Chúa dạy
Đủ những điều cần thiết cho mọi người
Không dài dòng, không lải nhải lắm lời
Có bảy điều cần phải cầu xin Chúa

Ngài nhân lành không đòi hỏi chi cả
Chỉ ba điều trước tiên dành cho Ngài
Đó cũng là bổn phận của loài người
Là trách nhiệm với Thiên Chúa cao cả

Thiên Chúa Cha chính là Đấng Tạo Hóa
Đấng duy nhất quyền năng dựng muôn loài
Chỉ được phép tôn thờ một mình Ngài
Còn mọi thần linh khác không hề có

Có bốn điều Chúa dạy xin cụ thể
Về những gì cần thiết ở trần gian
Cho linh hồn và cho cả xác thân
Yêu tha nhân – thước đo lòng mến Chúa!

Lạy Thánh Phụ, chúng con xin cảm tạ
Vì yêu thương, Ngài tiền định quan phòng
Giúp chúng con biết sống giữa đời thường
Nhưng luôn luôn hướng về nơi Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU

 Kinh Lạy Cha – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/04/kinh-lay-cha.html
 Cầu Nguyện Như Chúa Dạy – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/cau-nguyen-nhu-chua-day.html
 Điều Nhắc Nhở Quan Trọng
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/7-ieu-nhac-nho-quan-trong-trong-kinh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment