Sunday, May 1, 2022

THEO Ý CHÚA

[Niệm ý Ga 21:1-19]

Dù kinh nghiệm ít hay nhiều
Thì ai cũng có phần theo việc mình
Nghề gì cũng phải biết rành
Nếu không thì chẳng có thành công đâu
Ngư dân đánh cá đã lâu
Thế mà suốt cả đêm thâu chẳng gì
Tốn công, nhọc sức, thức khuya
Lưới không, thuyền trống, thế là công toi
Nhưng khi Chúa phán một lời
Làm theo thì cá loi nhoi lưới đầy
Vâng lời và thực hiện ngay
Mọi điều xuôi xắn, chẳng hoài công đâu
Biển đời là chốn bể dâu
Gian nan khốn khó rất nhiều sớm khuya
Cần chân thật kiểu Phê-rô
Chân thành yêu Chúa, chẳng mơ hão huyền
Theo Thầy chẳng sợ lụy phiền
Chịu đau mới được vào miền trường sinh

TRẦM THIÊN THU

BIỂN TÌNH
[Niệm khúc Ga 21:1-19]

Biển Hồ Ti-bê-ri-a [*]
Nước trong xanh biếc, ý thơ dạt dào
Miên man sóng vỗ rì rào
Như khúc nhạc chiều tấu nhịp du ca
Diệu kỳ Ti-bê-ri-a
Ngay khi sáng sớm, nắng vừa mới soi
Cả đêm vất vả lắm rồi
Ai cũng mệt nhoài mà chẳng được chi
Cuối cùng nhờ Chúa Giê-su
Cá nhiều lưới nặng, diệu kỳ biết bao!
Điểm tâm cá nướng tuyệt chiêu
Mấy khi được vậy, ôi chao, tuyệt vời!
Việc đâu vào đó xong rồi
Chúa Giê-su hỏi mấy lời tình yêu
Lòng Phê-rô thấy nôn nao
Sóng yêu rộn rã, dạt dào trong tim
Chúa Giê-su đã trao quyền
Cho ông coi sóc các chiên của Ngài
Vì yêu, ông đã vâng lời
Gian nan, khó nhọc, suốt đời thực thi

TRẦM THIÊN THU
[*] Biển hồ Tibêria còn gọi là biển hồ Galilê, Ghênêsarét, hoặc Kinnerét. (Ds 34:11; Gs 13:27) Đó là hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel – chu vi khoảng 53 km, dài khoảng 21 km, rộng khoảng 13 km, sâu tối đa 43 m, tổng diện tích 166 km², thấp hơn mặt nước biển 209 m, Biển Chết còn thấp hơn.

No comments:

Post a Comment

Comment