Saturday, May 21, 2022

SỐNG LỜI CHÚA

[Niệm ý Ga 14:23-29]

Người yêu Chúa là người giữ lời Chúa
Giữ lời Chúa là áp dụng hằng ngày
Luôn quan tâm thực hiện đúng lời Ngài
Dẫu cuộc sống có vui – buồn, sướng – khổ

Ai không yêu thì không giữ lời Chúa
Nên họ không muốn sống theo lời Ngài
Chúa Giê-su là Đấng Chúa Cha sai
Ngài chỉ nói những điều Cha truyền dạy

Ngài đã nói với mọi người rồi đấy
Nhưng rồi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Được Chúa Cha sai đến giúp tín nhân
Chính Đấng đó sẽ giáo huấn cặn kẽ

Ngài sẽ đến giúp nhớ lại mọi lẽ
Những gì Chúa Giê-su đã nói rồi
Chúa để lại sự bình an tuyệt vời
Theo cách riêng, thế gian không thể có

Ngài căn dặn đừng xao xuyến, lo sợ
Ngài ra đi và lại đến ngay thôi
Ai mến Ngài thì chắc hẳn mừng vui
Vì Ngài về cùng Cha trên Thiên Quốc

Sống Lời Chúa là niềm vui phúc đức
Vì Lời Chúa là ánh sáng soi đường
Tránh sai lầm và tăng lực yêu thương
Vui tiến bước về trời cao gặp Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Nhân Đức Đối Thần Quan Trọng Nhất
 Làm Sao Nhận Biết Ý Chúa?

TUÂN LỆNH
[Niệm ý Ga 14:15-21]

Yêu mến là thực thi
Lệnh truyền của Thiên Chúa
Bởi “vô tri bất mộ”
Lẽ bình thường, tự nhiên

Chúa đã nhắc nhiều lần
Yêu thương là mệnh lệnh
Đó là cách nên thánh
Mến Chúa phải yêu người

Chuyện thật, chẳng đùa chơi
Tin yêu là bài học
Không chỉ là lý thuyết
Mà phải được thực hành

Cụ thể sống nhân lành
Đức tin cần hiện thực
Không thì đức tin chết
Vì lòng như khoảng không

Thiên Chúa hằng xót thương
Không bỏ ai đơn độc
Ngài chính là Sự Thật
Trao ban Chúa Thánh Thần

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment