Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

DẤU CHỈ ÂN TÌNH

[Niệm ý Ga 13:31-35]

Khi Giu-đa đi rồi
Chúa Giê-su nói thật:
Đã đến giờ đến lúc
Con Người được tôn vinh

Và Thiên Chúa uy linh
Cũng sẽ được vinh hiển
Nơi Người Con chí thiện
Đấng tự hiến vì yêu

Chỉ còn một ít lâu
Ngài ở nơi trần thế
Không ở lại đây nữa
Vì Ngài sẽ đi xa…

Ngài nhắn nhủ đơn sơ
Nhưng là điều trọng nhất
Là yêu thương chân thật
Yêu nhau trọn tấm lòng

Dấu chỉ tình yêu thương
Để mọi người nhận biết
Người môn đệ đích thực
Là biết xót thương nhau

TRẦM THIÊN THU

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
[Niệm ý Lc 12:56]

Các người biết nhận xét
Cảnh sắc đất trời này
Sao lại không nhận biết
Dấu thời đại ngày nay

Thiên Chúa vẫn luôn nói
Để nhắc nhở mỗi người
Ăn năn và bác ái
Qua biến cố cuộc đời

Kia thảm họa động đất
Đó thiên tai sóng thần
Rồi lốc xoáy, lũ lụt
Khiến con người phân vân

Đây đó bao đại dịch
Cứ luân phiên xảy ra
Bao khổ đau nối tiếp
Suốt từ sớm tới khuya

Lạy Thiên Chúa từ ái
Cho con nhận ra ngay
Những dấu chỉ thời đại
Để sống đúng Ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

 Dấu Chỉ Thời Cánh Chung

CHUYỆN YÊU MẾN

Ngồi trầm mặc, con chợt nhớ lời Chúa
Rất dịu dàng, âu yếm và yêu thương
Khi Chúa hỏi: “Con yêu mến Thầy không?” [1]
Con vẫn đáp: “Con yêu mến Thầy lắm!”

Tiếng dõng dạc, nói to và nói mạnh
Nhưng Chúa bảo: “Hãy tuân giữ lời Thầy” [2]
Nghe nói vậy, con gãi đầu, gãi tai
Cái vụ này thì quả là căng thật

Hóa ra con lâu nay chỉ nói phét!
Luật yêu thương xem chừng rất giản đơn
Nhưng sao lại nhiêu khê và khó khăn
Từng ngày qua chẳng khá hơn chi cả!

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương, tha thứ
Miệng lưỡi con đầy nọc độc mà thôi
Nói thì hay mà lại sống ngược đời
Xin giúp con biến đổi theo Ý Chúa!

TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 21:15-17.
[2] Ga 14:24.

CHIẾC LỒNG
“Người xa quê như chim xa tổ.” (Cn 27:8)

Trần gian tựa chiếc lồng kia
Như chim nhốt vẫn tự do trong lồng
Trần gian rộng lớn thênh thang
Mà người vẫn cứ xoay vòng loay hoay
Trong lồng chẳng tự do bay
Con chim vỗ cánh cố xoay lòng vòng
Trần gian một cõi mênh mông
Con người vẫn cứ ước mong nhiều điều
Như chim muốn vút bay cao
Vướng lồng nên chẳng làm sao thỏa lòng
Đêm ngày chim vẫn ngóng trông
Bay về tổ ấm yêu thương nồng nàn
Đời người khắc khoải bất an
Trầm ngâm ngày tháng nhiều buồn, ít vui
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Con người mới được nghỉ ngơi yên hàn [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 62:2 & 6 – “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment