Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

VUI THUỞ NGÂY THƠ

Hồn nhiên một thuở ngây thơ
Cười cho thoải mái, chẳng lo sự đời
Dù cho lở đất, long trời
Tuổi thơ vẫn cứ vui cười hồn nhiên
Xin tin yêu sống trọn niềm
Đơn sơ giản dị giữa miền trần gian
Hôm nay cố gắng vươn lên
Ngày mai hạnh phúc triền miên Nước Trời
Xin như trẻ nhỏ vui cười
Với hết mọi người, chẳng loại trừ ai
Sống lời Chúa dạy đêm ngày
Chuyên cần tin mến, miệt mài thứ tha
Hồn nhiên một thuở ngây thơ
Cười cho thoải mái, chẳng lo sự đời

TRẦM THIÊN THU

CHÚA YÊU THIẾU NHI

Chúa Giê-su yêu thiếu nhi
Kinh Thánh nói rõ như thế
Con luôn được Ngài yêu quý
Thật là hạnh phúc biết bao!

Hằng ngày Ngài vẫn dõi theo
Từng hoạt động, từng suy nghĩ
Khi học, khi chơi, khi ngủ
Ngài thật chu đáo quá đi!

Chúa Giê-su còn thứ tha
Khi con ham chơi, lầm lỗi
Dẫu biết con luôn yếu đuối
Nhưng Ngài chẳng chấp chi đâu

Con chẳng cô đơn chút nào
Vì luôn đồng hành với Chúa
Yêu Ngài nên con xin hứa
Noi gương Ngài sống thật ngoan

Chúa Giê-su, Chúa Chiên Lành
Con là một con chiên nhỏ
Cùng một ràn chiên của Chúa
Xin dạy con biết yêu thương

TRẦM THIÊN THU

NHỊP TUỔI THƠ

Bầy em thơ vui đùa hồn nhiên quá
Tuổi thần tiên êm đềm ươm ước mơ
Màu thiên thanh trong ngần đẹp vô bờ
Trời bao la cho diều em cao vút

Nhịp tuổi thơ hòa điệu theo chim hót
Ánh bình minh trong suốt và rạng ngời
Chào mẹ cha, em tung tăng bước vui
Đường đến trường rộng thênh thang phía trước

Nay cố học điều hay và điều tốt
Để mai đây đến tuổi khôn lớn rồi
Em sẽ cố giúp người và giúp đời
Nhịp tuổi thơ tràn trề niềm mơ ước

Nguyện xin Chúa nhân từ thương chúc phúc
Cho ước mơ tốt lành của trẻ em
Để Giáo Hội và đất nước Việt Nam
Luôn chan chứa tình người và Tình Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Thói Quen Tuổi Thơ Giúp Sống Hạnh Phúc
    https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/thoi-quen-tuoi-tho-giup-song-hanh-phuc.html

LỜI CẦU CỦA CẬU HỌC TRÒ NHỎ

Anh Giê-su! Mỗi khi ở trên đường
Hãy đồng hành dắt tay em đi tới
Anh muốn giúp thì xin nghe em nói
Và cùng em bước thẳng tới trường luôn

Em muốn sống sao cho thật hiền ngoan
Chú ý tới điều thầy cô khuyên nhủ
Em có Anh Giê-su, không gì khó
Anh nhìn em, thế là đủ mọi điều

Thật lòng em ước muốn học thật nhiều
Hiểu rõ bài và chẳng chuyện “bà Tám”
Luôn tươi cười với tất cả bè bạn
Lúc làm bài chẳng liếc mắt ăn gian

Xin dâng trọn cho Anh cả trí khôn
Với lòng thành mà em luôn cố gắng
Chẳng bao giờ Anh để em xao lãng
Nhờ có Anh, em sẽ học chăm ngoan

J. LERICHE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ và Việt thi hóa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment