Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

TẾT HẾT XUÂN CÒN

Xuân còn mà Tết chẳng còn
Tháng ngày như cũng hao mòn thời gian
Xuân vui mà Tết chợt buồn
Xin đừng “đốt Tết” kẻo không còn gì
Đầu năm Tết tuổi xuân thì
Thời gian khiến Tết cũng già nua Xuân
Xuân dài ba tháng Xuân còn
Ba ngày mau hết Tết mòn, hết vui
Hết vui nhưng chẳng là xui
Biết buồn là lúc nên người, thành nhân
Tháng ngày chan chứa hồng ân
Tình yêu Thiên Chúa – Mùa Xuân muôn đời

TRẦM THIÊN THU

Vẻ Đẹp Của Đời Sống Đạo Đức
Vui Mừng Kết Hiệp Với Chúa

HẠT XUÂN
[Niệm khúc Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15]

Hạt Xuân gieo xuống cuộc đời
Nảy mầm thành Tết cho người hân hoan
Hạt Xuân gieo xuống linh hồn
Nảy lời cứu độ vươn mầm Thánh Kinh
Cho người hưởng lộc tâm linh
Lời thiêng ý thánh chứa tình xót thương
Đất hồn có chỗ bỏ hoang
Hạt gieo không thể dễ dàng mọc lên
Có nơi đá sỏi bon chen
Thêm nhiều gai góc lo toan bộn bề
Đất chai đá, đất hững hờ
Làm sao hạt mọc đúng mùa sinh sôi?
Hạt Xuân chưa nảy Tết vui
Bởi vì hạt cứ ngậm ngùi ngày đêm
Đá thù, sỏi hận, gai hờn
Còn chèn ép hạt nên Xuân nghẹn ngào
Hạt Xuân Thiên Chúa đã gieo
Nảy mầm phát triển, ít – nhiều tăng thêm
Xuân về tha thiết cầu xin
Lộc Tết nảy mầm tươi đẹp cây Xuân
Cầu Ngài ban xuống Thánh Ân
Cho đời sinh lợi muôn phần bội thu

TRẦM THIÊN THU

GẶP XUÂN

Năm nay còn dịp sum vầy
Năm sau biết có ngày này nữa không?
Chào mừng năm mới tưng bừng
Quà Xuân là Đạo Hiếu mừng Song Thân
Xuân non trẻ hóa già dần
Lá xanh sẽ úa, chẳng còn thắm đâu
Lá vàng biết rụng khi nào
Niềm vui sẽ hóa nỗi sầu, người ơi!
Gặp Xuân còn giữa cuộc đời
Đó là Cha Mẹ cho người thành nhân
Ở xa, mau hãy về gần
Gặp Xuân ăn Tết tình thân sum vầy
Cầu xin Thiên Chúa muôn loài
Cho gia đình mãi ắp đầy yêu thương

TRẦM THIÊN THU


LỜI HỨA XUÂN

Con chiên có máu giang hồ
Chẳng ai xa lạ: Tội đồ con đây
Mới vừa hứa hẹn sáng nay
Đến chiều đã vội trở tay quên lời
Giang hồ ngang dọc cuộc đời
Bao lần gác kiếm nhưng rồi… “ngứa tay”
Tội chồng lên tội đã đầy
Mãi chưa chừa được – nói hay, không làm!
Giang hồ một kiếp đa đoan
Ăn không, nói có – chẳng oan chút nào!
Xuân về, Tết đến xôn xao
Con xin rửa kiếm ngay chiều ba mươi
Quyết tâm năm mới rạch ròi
Xin Thiên Chúa giúp giữ lời hứa Xuân
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Để con cố gắng “xin vâng” trọn bề
Và xin Đức Thánh Giu-se
Cho đời con được nở hoa trắng ngần
Giang hồ con gác kiếm luôn
Sống vui thánh thiện là Xuân suốt đời

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment