Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

TÂM TƯ TẾT

THIÊNG LIÊNG GIAO THỪA

Giao Thừa – thời khắc thiêng liêng
Giã từ năm cũ, tân niên khởi đầu
Bỏ đi mọi thứ ưu sầu
Thành thơi tiếp nhận những điều hân hoan
Đó là khoảng Tết, khoảng Xuân
Chúa thương ban xuống hồng ân dồi dào
Môi Xuân tươi đóa thương yêu
Chân thành tha thứ, trao nhau điều lành
Giao Thừa ước nguyện Thánh Kinh
Có Mẹ đồng hành gặp Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

Mồng 1 – ĐẦU NĂM
“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” (Kh 22:13)

Đầu ngày, đầu tháng, đầu năm
Vui, buồn thì cũng vẫn Xuân thật rồi
Dù ai khóc, dẫu ai cười
Thì Xuân hóa Tết – Luật Trời xưa nay
Hai đầu như một sợi dây
Một đời, hai cõi – chuyện loài nhân gian
Thời gian lặng lẽ trôi dần
Mau qua ngày Tết, rồi Xuân chẳng còn [1]
Ngắn vui mà lại dài buồn
Kiếp người là thế cho tròn tháng năm [2]
Trọn đời chỉ một điều cần
Đó là chữ Phúc gắn trên áo đời
Giặt cho sạch vết loài người
Tết mừng vĩnh viễn trên Trời mới Xuân [3]
Đầu ngày, đầu tháng, đầu năm
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn dồi dào
Sống vuông tròn nghĩa thương yêu
Đẹp mùa Xuân mới, tươi màu Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 18:26 – “Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua.”
[2] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
[3] Kh 22:14 – “Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!”

Mồng 2 – KHÓI TẾT
“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.” (Hc 3:3-4)

Nắng Xuân thắp sáng Mồng Hai
Pha tia nắng tím nối dài nén nhang
Khói bay trắng tỏa mênh mang bàn thờ
Nhớ ông bà, nhớ mẹ cha
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ xót thương
Kinh thiêng quyện khói thơm hương
Bay lên đẹp sắc Tết nồng nàn Xuân

TRẦM THIÊN THU

Mồng 3 – CHỮ LƯỜI
“Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.” (St 3:17)

Chữ Lười vần với chữ Tồi
Đó là thói xấu: ngồi rồi, ăn không
Lang thang là kẻ lông bông
Sinh ra thói xấu, sinh lòng tham lam
Thích ăn mà chẳng muốn làm
Mất dần phần tốt, tăng dần phần nguy
Không làm thì chẳng có chi
Làm sao có được thứ gì mà ăn? [*]
Giống như loài lợn ham ăn
Mà lười biếng chỉ thích nằm ì ra
Kẻ lười bạn với quỷ ma
Người lười hóa ngợm chẳng ra cái gì
Chúa Trời làm việc từ xưa
Tạo thành mọi sự dành cho loài người
Nghĩa là Thiên Chúa cấm lười
Phải chăm làm việc giúp đời ngày đêm

TRẦM THIÊN THU

[*] 2 Tx 3:10 – “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment