Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

TÂM TÌNH TẾT

TÂM NGUYỆN GIAO THỪA

Giây phút giao thừa nhớ Mẹ Cha
Tất nhiên trước đó nhớ Ông Bà
Một mình trầm mặc khi Xuân đến
Mấy nén nhang thiêng lúc Tết về
Cầu nguyện tâm thành dù tội lỗi
Ước ao thánh thiện dẫu u mê
Nguyện xin Đức Chúa thương nâng đỡ
Sống, chết chỉ mong Phúc Vĩnh Cư

TRẦM THIÊN THU

Mồng 1 – CẦU XUÂN

Một năm mới khởi đầu rồi
Xuân vế Tết đến cho người hân hoan
Bình an xin Chúa thương ban
Cho toàn thế giới và toàn Việt Nam
Không còn gươm giáo, đạn bom
Không còn kẻ ác gian tham lộng hành
Chúng con khấn nguyện chân thành
Xin được hòa bình đích thực, Chúa ơi!
Ước mong vui trọn tiếng cười
Chân thành sám hối cho đời bình an

TRẦM THIÊN THU

Mồng 2 – NIỆM TẾT

Khói trầm bay tỏa lời kinh
Chân thành niệm Tết, nhớ tình tổ tiên
Ông bà, cha mẹ khuất dần
Đó là thiên luật, luân phiên mọi người
Có người Tết vẫn trọn vui
Có người Tết lại ngậm ngùi mình ên
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho tiên tổ hưởng phần phúc vinh
Kinh Xuân niệm Tết chân thành
Xin Chúa chúc lành tất cả chúng con

TRẦM THIÊN THU

Mồng 3 – LAO ĐỘNG

Làm người ai cũng phải làm
Lười là ích kỷ, gây phiền mà thôi
Khổ mình mà cũng khổ người
Sinh bao thứ tội vì lười mà tham
Xin cho người có việc làm
Không ngừng cố gắng, ngày đêm miệt mài
Chuyên cần làm việc hăng say
Vững tin Thiên Chúa an bài trước – sau
Xin Ngài thánh hóa mọi điều
Lao động sớm chiều để Chúa vinh danh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment